Chủ nhật, 19/05/2024, 09:38 [GMT+7]

Cầu thủ gốc Việt tỏa sáng ở Pháp sẽ về thi đấu cho Việt Nam?

Thứ năm, 23/12/2010 - 14:17'
Người hâm mộ đã từng rất tiếc nuối khi Lee Nguyễn không thể thi đấu cho đội tuyển Việt Nam do đã "lỡ' khoác áo đội tuyển Mỹ.

Và trường hợp của Yohan Cabaye - tiền vệ ngôi sao của CLB Lille có lẽ cũng mang lại những cảm giác tương tự cho bóng đá nước nhà.

Yohan Cabaye sinh năm 1986 ở Tourcoing, Pháp và có bà nội là người Việt Nam, điều này khiến anh tự tin rằng ngay cả khi cánh cửa đội tuyển Pháp đóng lại thì sự nghiệp thi đấu quốc tế vẫn sẽ được mở ra ở một đẳng cấp hoàn toàn đủ để mình có thể tỏa sáng và được mọi người biết tới nhiều hơn nữa.

Yohan Cabaye có bà nội là người Việt Nam

Yohan Cabaye được đào tạo ở Lille từ năm 12 tuổi. Anh từng là món “hàng hot” trong các kỳ chuyển nhượng vừa qua khi liên tiếp được các đội bóng lớn ở châu Âu Arsenal và AS Roma để ý tới. Với phong cách thi đấu sáng tạo, khả năng cầm nhịp trận đấu cực tốt thì Yohan Cabaye được các tuyển trạch viên của AS Roma đánh giá là có thể thay thế tốt cho vai trò mà Aquilani để lại sau khi chuyển tới Liverpool. Hồi mùa Hè vừa qua, để đề phòng cho trường hợp không giữ chân được đội trưởng Fabregas thì Arsenal cũng coi Yohan Cabaye là một trong những lựa chọn hàng đầu. Hiện tại, Cabaye vẫn đang thi đấu trong màu áo của Lille và phong độ cao của anh góp phần giúp CLB này dẫn đầu BXH Ligue 1 sau 18 vòng đấu cho dù vẫn còn thi đấu ít hơn 1 trận so với các đối thủ sừng sỏ như Lyon, Marseille, PSG...

Mặc dù thể hiện được tài năng của mình trong màu áo CLB cũng như những lần được triệu tập vào thành phần U21 Pháp nhưng cánh cửa đến đội tuyển quốc gia Pháp vẫn khá mờ mịt với Cabaye khi anh bước sang tuổi 24. Giống như nhiều cầu thủ Pháp khác, Cabaye buộc phải nghĩ tới việc tìm kiếm cho mình cơ hội được thi đấu quốc tế ở một đội tuyển khác và với việc có bà nội là người Việt Nam thì tiền vệ này đã không ngần ngại coi việc khoác áo đội tuyển Việt Nam là một ý định nghiêm túc của mình.

Yohan Cabaye tỏa sáng trong màu áo Lille.

"Nếu như Laurent Blanc không để ý tới tôi và gọi tôi vào đội tuyển Pháp thì tôi sẽ thi đấu cho Việt Nam. Bà nội tôi là người Việt Nam và các thủ tục để nhập quốc tịch Việt Nam có lẽ sẽ không quá khó khăn." - Yohan Cabaye phát biểu trên tờ Hourrafoot khi được hỏi về"phương án dự phòng" của mình.

Tuy nhiên, trên đây là câu chuyện của hồi tháng 6, tức là nửa năm về trước khi mà Cabaye chưa thể tạo đủ ấn tượng với HLV Blanc trong khi bóng đá Việt Nam gần như đóng cửa hoàn toàn với khả năng dùng các cầu thủ nhập tịch cũng như tìm kiếm các cầu thủ gốc Việt đang thi đấu ở Châu Âu để tăng cường sức mạnh cho mình.

Ngày 11/8/2010, Yohan Cabaye đã có lần đầu tiên ra sân trong màu áo đội tuyển Pháp khi góp mặt ở trận giao hữu với đội tuyển Na Uy. Theo các quy định nghiêm ngặt của FIFA thì Yohan Cabaye sẽ không còn cơ hội ra sân thi đấu cho bất cứ đội tuyển nào khác. Trường hợp của Yohan Cabaye khá giống với Lee Nguyễn trước đây và lúc này người hâm mộ Việt Nam dù rất tiếc nuối nhưng cũng chỉ hy vọng một ngày nào đó Cabaye có hứng thú với việc chơi bóng ở V-League mà thôi.

Theo Tiền phong

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...