Thứ bảy, 18/05/2024, 16:59 [GMT+7]

Cầu thủ và đẳng cấp

Thứ tư, 01/12/2010 - 15:57'
Real Madrid đã thất bại trong trận "siêu kinh điển" thứ 161 theo cái cách mà chẳng một madridista nào có thể chấp nhận. Thầy trò HLV Mourinho đã thua toàn diện về cả lối chơi lẫn cách xử sự trên sân.

Với Mourinho: Thua trận. Không sao! Cuộc đua phía trước vẫn còn dài 

Từng nhiều lần đối đầu với Barca từ thời HLV Rijkaard đến khi Guardiola lên nắm quyền, Mourinho thừa hiểu cách giải bài toán Barca như thế nào. Vậy mà Real Madrid của ông lại để thua "muối mặt" 5 bàn không gỡ trước kình địch Barca, vừa diễn ra trên sân Nou Camp mới đây. Vậy mấu chốt của vấn đề nằm ở đâu?

Trong nhiều năm liền, Barca đã không ít lần thất bại trước những Liverpool, Chelsea, M.U hay mới đây nhất là Inter. Tất cả những đội bóng ấy dù có lối đá khác nhau nhưng họ lại có một điểm chung quan trọng: phòng ngự chắc chắn. Thực tế cũng chứng minh Barca chỉ thua trước những đội bóng biết phòng ngự chứ chưa bao giờ thất bại trước những đối thủ chơi tấn công.

Mourinho hiểu rõ điều đó hơn ai hết thế nhưng đội bóng hiện tại của ông lại là một đội bóng không biết phòng ngự. Tệ hơn thế, hai cánh luôn là điểm yếu chết người cố hữu của Real. Ramos và Marcelo là những mẫu cầu thủ thích tấn công và thường thi đấu tốt trong những trận đấu Real đá trên chân đối phương. Còn khi Real cần đá phòng ngự thực thụ thì họ lại chẳng khác nào những cầu thủ mới bắt đầu học việc. Nhìn cách mà Pedro qua mặt Marcelo hay David Villa liên tục cho Ramos "hít khói" cũng đủ hiểu Barca tận dụng tốt yếu điểm của đối thủ đến nhường nào.
Hàng phòng ngự yếu kém, đến "thánh" Iker cũng phải bó tay

Thực tế có đến 4/5 bàn thắng của Barca trong trận này đều xuất phát từ những sai lầm trực tiếp hoặc gián tiếp của các hậu vệ cánh Real. Khi mà tuyến giữa "tắt điện", hai cánh thường xuyên bị xuyên thủng thì Iker Casillas có là "thánh" cũng phải bó tay.

Trong tay Mourinho không hề thiếu những quân bài tốt, nhưng quân bài phù hợp với lối đá khắc chế Barca thì ông lại không có. Thêm vào đó, chỉ vài tháng ngắn ngủi rõ ràng chưa đủ để Mourinho áp đặt dấu ấn của mình như đã từng làm trước đây với Chelsea và Inter. Trước trận đấu với Barca, ông đã lên tiếng cảnh báo các học trò đừng để bị cuốn vào lối chơi của đối thủ nhưng đến khi vào trận họ lại làm ngược lại.

Phải chăng các cầu thủ Real trên sân cho rằng với đẳng cấp hiện có, họ không cần phải đá phòng ngự? Với những Alonso, Di Maria, Khedira hay Ozil thì có thể hiểu được nhưng còn Casillas, Ramos, Marcelo - những người đã kinh qua bao nhiêu trận "siêu kinh điển" thì sao? Bộ khung phòng ngự của Real đều đã hơn một lần đối đầu với Barca thế nhưng hết thảy lại để đối phương dắt mũi quá dễ dàng.

Real thất bại ngay từ cách nhập cuộc, lối chơi cho đến con người trên sân để rồi "những cái đầu nóng" không còn giữ được bình tĩnh dẫn đến những hành động không đẹp, những pha vào bóng ác ý. Còn Mourinho thì... ngồi im lặng trên băng ghế chỉ đạo. Phải chăng ông đã hết bài? Chắc chắn là không, chỉ có điều phương pháp giải của ông ngày hôm nay chưa đúng và tất nhiên ông sẽ tìm một phương pháp khác cho lần gặp gỡ kế tiếp. Rất có thể trong kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới sẽ có thêm vài cái tên cập bến Bernabeu còn bây giờ Real đành chấp nhận xếp sau Barca với 2 điểm cách biệt.

Theo ThanhNien

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...