Chủ nhật, 19/05/2024, 00:28 [GMT+7]

Chelsea trượt dài vào vũng lầy khủng hoảng

Thứ năm, 06/01/2011 - 08:40'
Thất bại 0-1 trên sân Wolves tối thứ tư chưa tác động đến thứ hạng của Chelsea, nhưng khiến nội tình của nhà ĐKVĐ giải Ngoại hạng thêm bội phần tồi tệ và phức tạp.

Trước trận đấu, HLV Ancelotti nói rằng ông may mắn khi không bị sa thải vì kết quả nghèo nàn của Chelsea trong 10 trận gần nhất và tự tin đội sẽ tiến bộ để giành chiến thắng trên sân Wolves, tạo đà bứt khỏi khủng hoảng. Nhưng trên sân Molineux tối thứ tư, Chelsea chẳng cho thấy chút biểu hiện nào sự tiến bộ như niềm tin của ông thầy. Tệ hơn, họ còn chuốc lấy thất bại vì một tình huống đốt lưới nhà của Bosingwa ngay phút thứ 5.

Trận này đồng nghĩa với việc Chelsea dậm chân tại chỗ ở vị trí thứ năm, với 35 điểm sau 21 trận. Do đội đứng thứ tư Tottenham cũng thua, trong khi hai đội xếp nhì, ba là Man City và Arsenal cầm chân nhau, cơ hội để nhà ĐKVĐ trở lại, thậm chí chiếm vị trí cao trong top 4 vẫn rộng mở. Tuy nhiên, khả năng thầy trò Ancelotti bảo vệ thành công ngôi báu thật sự bị nghi ngờ. Họ đã đá nhiều hơn một trận và bị đầu bảng MU bỏ xa tới 9 điểm.

Chelsea đang trải qua mạch trận tồi tệ nhất của họ kể từ mùa giải 1995-1996. Ảnh: AFP.
Chelsea đang trải qua mạch trận tồi tệ nhất của họ kể từ mùa giải 1995-1996.

Chiếc ghế của Ancelotti rõ ràng đang lung lay dữ dội. “Chỉ thắng một trong chín trận Ngoại hạng Anh gần nhất và giành 10 điểm từ 11 trận gần nhất, phong độ và kết quả nghèo nàn ấy thường chỉ có ở những đội nằm trong nhóm cầm đèn đỏ, chứ không phải một đại gia, nhà ĐKVĐ như Chelsea, sự kiên nhẫn của ông chủ Abramovich có lẽ đã rất gần ngưỡng cạn kiệt”, tờ Guardian (Anh) bình luận về tình thế nguy ngập của HLV người Italy.

Wolves, vốn chưa từng thắng Chelsea ở Molineux suốt 28 năm qua, đứng chót bảng trước trận đấu tối thứ tư. Nhưng khi vào trận, đội quân của HLV Mick McCarthy cho thấy không phải ngẫu nhiên mà họ lại đạt kết quả tốt hơn (với 3 thắng, 3 thua) so với Chelsea (4 hòa, 1 thắng, 1 thua) ở 6 trận gần nhất. Họ vào trận bằng lối chơi tốc độ, mạnh mẽ và với một chút may mắn, được đền đáp xứng đáng.

Cách nhập mạnh mẽ, sự hưng phấn mà phía chủ nhà có được sau bàn mở tỷ số sớm khiến Chelsea lúng túng thật sự. Mặt sân trơn trượt cũng gây trở ngại đáng kể cho lối chơi thiên về kỹ thuật của nhà ĐKVĐ. Nhưng bên cạnh những yếu tố khách quan ấy, Chelsea cũng cho thấy những hạn chế mà họ từng nhiều lần bộc lộ trong mạch trận kém cỏi gần đây - thiếu ý tưởng, yếu đuối trong hiệp đầu và chỉ vùng lên ở hiệp hai với tư thế của một kẻ bị dồn vào chân tường.Phút thứ tư, Roland Zubar băng lên như một cơn lốc rồi tung cú sút trái phá khiến Petr Cech phải vất vả đẩy bóng cứu thua cho Chelsea. Từ quả phạt góc sau tình huống này, Wolves đã mở tỷ số trong niềm phấn khích của đám đông CĐV nhà. Hunt đưa bóng vào vòng cấm ở tầm thấp rất khó chịu. Fletcher băng vào đá nối hụt, nhưng trái bóng sau đó chạm ống quyển chân trái của hậu vệ Chelsea, văng vào lưới khiến Cech không kịp phản ứng.

Wolves làm nên kỳ tích khi lần đầu tiên đánh bại Chelsea trên sân nhà sau 28 năm. Ảnh: AFP.
Wolves làm nên kỳ tích khi lần đầu tiên đánh bại Chelsea trên sân nhà sau 28 năm.

Trước Wolves, phải đến nửa cuối hiệp một, Chelsea mới có cơ hội đầu tiên với tình huống phối hợp tấn công bên cánh trái - Malouda tạt bóng cho Kalou kết thúc chạm chân thủ môn Hennessey. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội đáng kể duy nhất dành cho đội khách trước giờ giải lao. Sang hiệp hai, Chelsea bắt nhịp tốt hơn, nhưng đây cũng là lúc họ thể hiện sự yếu kém trong các tình huống dứt điểm khi liên tiếp bỏ lỡ những cơ hội ngon.

Sau khi Essien sút vọt xà ở phút 46, Kalou phung phí một cơ hội tưởng như ăn bàn đến mười mươi. Lampard giật gót điệu nghệ, loại cặp trung vệ của Wolves để tiền đạo người Bờ Biển Ngà thoát xuống đối mặt với thủ môn Hennessy rồi sút chệch đích ở phút 52. Đến phút 65, Drogba bị cột dọc từ chối sau tình huống xoay sở và dứt điểm trong vòng cấm. Ngay cả khi HLV Ancelotti làm mới hàng công đưa Anelka rồi Kakuta vào thay Kalou, Malouda và tung thêm tiền đạo thứ tư là Sturridge vào sân, tình hình vẫn không được cải thiện. Chelsea ép sân, nhưng không cụ thể hóa được ưu thế và phải ra về tay trắng.

Đội hình thi đấu:

Wolves (4-4-2): Hennessey - Zubar, Stearman, Berra, Elokobi - Jarvis, Foley, Edwards, Hunt - Fletcher (Ebanks-Blake 70) (Milijas 83), Doyle (Ward 70)

Chelsea (4-3-3): Cech - Bosingwa, Ivanovic, Terry, Cole - Ramires (Sturridge 72), Essien, Lampard - Kalou (Anelka 66), Drogba, Malouda (Kakuta 79).

Theo VnExpress

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...