Chủ nhật, 19/05/2024, 12:01 [GMT+7]

HLV nào bị mất việc đầu tiên?

Thứ ba, 08/03/2011 - 17:55'
Chỉ sau 3 vòng đấu, V.League đã lộ ra sự khắc nghiệt của nó. Cùng với những cú ngã của các "ông lớn", đâu đó đã râm ran chuyện sa thải HLV.

Nắm trong tay một dàn cầu thủ mạnh, nội binh và ngoại binh đủ trình độ nhưng các đội bóng như Becamex Bình Dương, XM The Vissai Ninh Bình đang gây thất vọng lớn. Phải chăng sắp có một cuộc thay tướng hàng loạt?

http://images.timnhanh.com/tintuc/20110106/Image/561905955_1ricardo.jpg

Đầu tiên phải kể đến B.Bình Dương, đội bóng của HLV Ricardo đã được đầu tư rất nhiều với những “hàng hiệu” đích thực. Ngôi sao của V.Hải Phòng mùa trước Leandro đã cập bến Bình Dương với mức lương siêu khủng, 300.000 USD/mùa và lương tháng là 20.000 USD. Cùng với Lee Nguyễn, Philani, trong tay Ricardo có được bộ ba tấn công mà bất cứ đội bóng nào tại V.League phải thèm muốn.

Nhưng điều đáng nói ở đây là vị HLV người Bồ Đào Nha này đã không thể làm cách nào gắn kết, để tạo nên được một nguồn sức mạnh cho B.BD. Suốt cả 3 trận đấu, ông loay hoay lúc thì bố trí lối chơi quanh Leandro, rồi đến Lee Nguyễn cầm trịch. Tất cả đều thu về kết quả rất thất vọng. Chiến thắng duy nhất trên sân HAGL mang đậm dấu ấn cá nhân của Anh Đức, Philani nhiều hơn là tập thể. Đỉnh điểm của thất vọng đó là trận thua 1-3 ngay tại sân nhà trước K.Khánh Hòa. Xem ra, Ricardo chưa phát huy đúng vai trò trên ghế huấn luyện của một người từng là trợ lý cho Jose Mourinho.

http://st.webthethao.vn/upload_user/1(2649).jpg

Đội bóng cũng được liệt vào diện “nhà giàu” là V.Ninh Bình cũng có được một đội hình gồm nhiều tuyển thủ, cả những ngoại binh đã được nhập tịch. Nhưng lối chơi của V.NB rất nhợt nhạt, thiếu gắn kết và không đủ để gây khó khăn cho những đội khách. Đứng áp chót với hai trận hòa và một trận thua, cơ hội cho HLV Nguyễn Văn Sỹ sẽ không còn nhiều để thể hiện mình.

Không hiểu Mauricio đang nghĩ gì khi trong tay ông là một tập thể quá yếu

Không hiểu Mauricio đang nghĩ gì khi trong tay ông là một tập thể quá yếu

HLV có nguy cơ mất việc cao nhất là Maurico Luis của Hà Nội ACB, nhưng có lẽ vào thời điểm này, cũng chả có một HLV nào mạo hiểm và đủ bãn lĩnh, ngồi vào chiếc ghế nóng của đội bóng đang đứng bét bảng tại V.League.

Mới chỉ có 3 vòng diễn ra thôi, có lẽ nó vẫn là con số ít ỏi để các HLV tìm ra lối chơi và đội hình tối ưu cho đội bóng của mình. Nhưng nều không thay đổi, việc bị sa thải là điều sớm muộn cũng xảy ra, nhất là đối với một nền bóng đá biến động như Việt Nam.


Theo Bongda+

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...