Thứ bảy, 18/05/2024, 18:37 [GMT+7]

Khai màn AFF Cup 2010: Một thoáng phiêu bồng

Thứ năm, 02/12/2010 - 09:14'
AFF Cup 2010 đã khởi đầu một cách không thể ấn tượng hơn. 4 đội bóng ở bảng A đã thể hiện những nỗ lực của mình để tạo ra những cung bậc cảm xúc trái ngược dành cho người hâm mộ.

10 bàn thắng báo hiệu cho một giải đấu ngập tràn những kịch tính đang còn ở phía trước...

Đội tuyển Lào khiến cả Đông Nam Á ngỡ ngàng với màn trình diễn trên cả tuyệt vời trước người Thái. Chưa bao giờ người ta thấy một đội bóng vốn bị đánh giá là nhược tiểu nhưng lại có đủ sức để khiến một đại gia thực sự phải thở phào nhẹ nhõm khi kiếm được một trận hòa. Nên nhớ rằng đây là Đông Nam Á chứ không phải Premier League, không mấy khi người ta được chứng kiến những bất ngờ.

Người Lào có quyền tiếc nuối khi không thể giữ được cho mình một niềm vui trọn vẹn nhưng chỉ 1 điểm khi đối đầu với ứng cử viên vô địch cũng đã là cả một thành công. Nếu như tiếp tục duy trì được đà thăng tiến như trong suốt một năm qua, ngày bóng đá Lào tiến gần tới đẳng cấp chung của khu vực sẽ không còn xa nữa.

 Thái Lan bất ngờ trước khả năng của Lào
Trong khi đó, Thái Lan với tư cách của kẻ bề trên đã không lường trước được sức mạnh của đối thủ. HLV Robson danh tiếng trên băng ghế chỉ đạo, đội hình gồm toàn những gương mặt cộm cán và kinh nghiệm nhất của Đông Nam Á nhưng không thể sớm khuất phục được Lào nhưng những gì vẫn thường xảy ra trong quá khứ.
Hai lần bị dẫn trước cho thấy không phải người Lào may mắn mà người Thái đã không tính trước được những khó khăn. Bàn thắng của Sayraoot vào những phút bù giờ mang đến cho Thái Lan một thứ niềm vui đáng hổ thẹn với chính danh tiếng của họ. 1 điểm, có nghĩa là người Thái sẽ phải quyết đấu với cả Malaysia và Indonesia - những đội bóng đáng sợ hơn nhiều trong các trận đấu còn lại mới có thể chắc vé đi tiếp.
 Sức mạnh sân nhà tiếp thêm hưng phấn cho Indonesia
Ở trận đấu muộn hơn, cả chủ nhà Indonesia và đội khách Malaysia đều để lại những ấn tượng theo cách riêng của mình. Trong khi Malaysia bất ngờ có bàn thắng dẫn trước nhờ một pha phản công mẫu mực nhưng rồi một loạt các sai lầm đến từ tâm lý yếu kém của họ khi phải chịu sức ép khủng khiếp đến từ các khán đài đã phải trả giá bằng 5 bàn thua liên tiếp.
Indonesia đã không sớm nhụt chí, họ được liều doping tinh thần mạnh mẽ từ khán giả nhà và vượt qua được những thời điểm khó khăn để dần có một trận cầu thăng hoa.
Những sai lầm của Malaysia bị khai thác một cách triệt để bởi các mũi nhọn của Indonesia. Người ta có thể nhận ra những điểm sáng rực rỡ của đội chủ nhà, đặc biệt là đến từ caàu thủ chạy cánh số 10 - Okto và tiền đạo nhập tịch Gonzales.
Các đội bóng của ông Riedl vẫn như thế, luôn biết cách tận dụng hoàn hảo sức mạnh sân nhà để có những thời khắc thăng hoa. Nhưng đường dài mới biết ngựa hay và vẫn còn rất nhiều thử thách ở phía trước, không chỉ với Indonesia mà còn cả 3 đối thủ còn lại ở bảng A...

Theo Tinthethao

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...