Chủ nhật, 19/05/2024, 02:15 [GMT+7]

MU hòa nhạt trên sân của Marseille

Thứ ba, 08/03/2011 - 17:56'
Đây có lẽ là trận đấu buồn tẻ nhất ở lượt đi vòng 16 đội Champions League mùa này. 

Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0, và từng đó đủ cho thấy diễn biến trên sân Velodrome tẻ nhạt đến nhường nào. Tổng số cơ hội hai đội tạo về khung thành của nhau có lẽ đếm không hết 5 đầu ngón tay.

Với kết quả này, mỗi bên đều có điều đáng mừng xen lẫn đáng lo. Trận lượt về MU có lợi thế sân nhà, và một chiến thắng tối thiểu là đủ đưa họ vào tứ kết. Ở Old Trafford mùa này MU đã thắng 17 trong tổng số 20 trận. Tuy nhiên Marseille lại có yếu tố hỗ trợ là luật bàn thắng sân khách, nên chỉ cần một trận hòa có tỷ số đội đi tiếp sẽ là họ. Trận quyết đấu sẽ diễn ra vào 15/3.

Trước mắt đang là giai đoạn vô cùng kịch tính với MU - thậm chí có thể quyết định đến thành bại của họ cả mùa giải này. Bên cạnh trận lượt về với Marseille, MU liên tục phải thi đấu xa nhà gặp Wigan, Chelsea và Liverpool ở Ngoại hạng Anh trước khi đón tiếp Arsenal hoặc Leyton Orient ở Cup FA.

Rooney (áo đỏ) và các đồng đội không có nhiều cơ hội trận này.
Rooney (áo đỏ) và các đồng đội không có nhiều cơ hội trận này.

Trận đấu tối qua được HLV Alex Ferguson xếp vào nhóm trận thuộc giai đoạn đầy thử thách sắp tới. Bởi vậy ông muốn có một khởi đầu chấp nhận được. Nếu không ghi được bàn, ít nhất MU cũng phải giữ sạch mành lưới. Và như lệ thường, HLV Ferguson lại sử dụng sơ đồ thận trọng 4-5-1 khi làm khách ở Champions League mùa này. Dimitar Berbatov là mũi nhọn trên hàng công, trong khi Wayne Rooney dạt ra biên trái chơi như tiền vệ.

Họ đã có khởi đầu đáng hứa hẹn, với những pha lên bóng nhanh và kỹ thuật của Nani bên cánh phải. Phút thứ 8 từ quả đá phạt của tiền vệ đội tuyển Bồ Đào Nha, bóng bật ra đến chân Darren Fletcher đứng ở vòng tròn bán nguyệt trước cấm địa. Tiền vệ trụ của MU đã ra chân nhanh nhưng không đủ khó để đánh bại thủ thành Steve Mandanda. Đây được xem là cơ hội tốt nhất của MU. Vài phút sau Nani lại tạo dấu ấn bằng cú tạt thuận tầm từ cánh phải, nhưng Rooney không thể tận dụng thành công.

Cuộc đối đầu ở lượt về hẳn sẽ kịch tính hơn tối qua.
Cuộc đối đầu ở lượt về hẳn sẽ kịch tính hơn tối qua.

Marseille bước vào trận đấu này với đội hình chắp vá do cơn bão chấn thương.

Họ vì vậy không mạnh dạn tấn công nhưng dần dần cũng ổn định được tuyến giữa để hạn chế sức ép từ phía đội khách. Sự chặt chẽ đó vẫn được duy trì và có thể xem như lối chơi chủ đạo của Marseille trong phần lớn thời gian còn lại, ngay cả khi MU chuyển sang đá 4-3-3. Phải đến phút 63 đội chủ nhà mới tạo ra được một tình huống gây nguy hiểm. Đó là một pha căng ngang khó lường của Andre Ayew từ cánh phải, chỉ có điều đồng đội của anh Brandao không kịp chạm bóng.

Khoảng nửa cuối hiệp hai mỗi đội đều có những thay đổi cho tuyến giữa. Marseille tung tiền vệ sáng tạo Valbuena vào sân, trong khi MU đưa Paul Scholes thế chỗ Darron Gibson. Tuy nhiên đã không có chút đột biến nào xảy ra.

Đội hình thi đấu

Marseille: Mandanda, Heinze, Diawara, Fanni, Edouard Cisse (Cheyrou 70), Gonzalez, Kabore, M'bia, Brandao, Remy (Valbuena 79), Ayew.

MU: Van der Sar, Evra, Smalling, Vidic, O'Shea, Carrick, Nani, Fletcher, Gibson (Scholes 72), Berbatov, Rooney.

Theo vnexpress

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...