Thứ ba, 07/05/2024, 07:58 [GMT+7]

Wenger làm to chuyện vụ Van Persie bị đuổi

Thứ sáu, 11/03/2011 - 11:41'
HLV Wenger dùng từ "độc tài" để nói về UEFA và cung cách tổ chức này điều hành Champions League, nơi Arsenal của ông vừa bị Barca loại ở vòng 16 đội giữa tuần qua. 

UEFA vừa tuyên bố sẽ luận tội Wenger cùng hai cầu thủ Arsenal là Nasri và Van Persie vì những bình luận thái quá về việc trọng tài Busacca rút thẻ vàng thứ hai đuổi Van Persie trong trận thua Barca 1-3. Tuy nhiên động thái ấy của UEFA dường như càng khiến nhà cầm quân người Pháp bất bình hơn.

Chiếc thẻ đỏ mà trọng tài Busacca dành cho Van Persie là nguồn cơn mâu thuẫn giữa Arsenal với UEFA. Ảnh: AFP.

"Nếu họ trừng phạt thì họ không trừng phạt tôi. Arsenal mới là đối tượng bị trừng phạt", Wenger phát biểu hôm qua. "Chúng tôi đã bị loại khỏi Champions League, đã chứng kiến một trong những tham vọng lớn nhất của đội vỡ tan, đã bị trừng phạt với rất nhiều thiệt thòi, vậy mà giờ đây chúng tôi phải nói lời xin lỗi tới UEFA. Arsenal không làm gì sai cả. UEFA điều hành Champioins League và họ chỉ định trọng tài bắt chính các trận đấu".

Busacca, 42 tuổi, người Thụy Sĩ, được xem như một trong những trọng tài tốt nhất của bóng đá châu Âu và thế giới hiện nay. Ông từng bắt chính ở hai kỳ World Cup, một vòng chung kết Euro, cầm còi ở trận chung kết Champions League 2008 và trận tranh Cup UEFA năm 2007. Nhưng với Wenger, bảng vàng ấy của Busacca chẳng nghĩa lý gì sau khi trọng tài này đuổi Van Persie.

"Quyết định của trọng tài rút thẻ đỏ gián tiếp phạt Van Persie là một nỗi hổ thẹn thật sự, bởi đơn giản, đó là quyết định sai. Trận lượt đi giữa Arsenal với Barca là màn quảng cáo tuyệt vời cho bóng đá, nhưng trận lượt về thì bị hủy hoại nghiêm trọng bởi pha rút thẻ của trọng tài. Điều duy nhất người ta nhớ đến là pha rút thẻ sai lầm ấy đã giết chết trận đấu. Không riêng gì Arsenal, mà tất cả những ai yêu bóng đá đều thấy ức chế vì quyết định ấy".

Ảnh: AFP.
Wenger có thể sẽ bị phạt nặng với những chỉ trích dữ dội nhắm vào UEFA lần này. Ảnh: AFP.

HLV của Arsenal sau đó công kích dữ dội UEFA: "Khi bắt chính ở một trận đấu đỉnh cao, trọng tài không thể đưa ra những quyết định như thế và trên hết, không thể giữ thái độ kiêu căng ngạo mạn. Tất nhiên, chúng tôi hiểu và thông cảm khi ai cũng có thể mắc sai lầm, nhưng trong trường hợp này, sau sai lầm ấy là một cung cách điều hành độc tài, không hề có lương tri. Tôi phủ nhận hoàn toàn mọi cáo buộc. Sẽ tốt hơn nếu UEFA khiêm tốn đi một chút. Thay vì cáo buộc vô căn cứ những người chẳng làm gì sai, tôi nghĩ UEFA nên xin lỗi công khai vì những gì đã xảy ra".

Theo vnexpress

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Xứng danh người chiến sỹ
Ở độ tuổi xưa nay hiếm nhưng ông Nguyễn Giang Lam ở tổ dân phố số 11 (phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu) vẫn hăng say hiến công, hiến kế cho các hoạt động của địa phương và giáo dục con cháu...