

Bà Candy Pratts, cái tên nổi tiếng trong làng thời trang New York đã gửi tấm hình này qua e-mail tới tờ Departures nổi tiếng của Mỹ với tựa đề "Đây chính là thứ truyền cảm hứng cho tôi."
Những tấm hình này do Hans Silvester, một nhà hoạt động nghệ thuật gốc Đức chụp được và xuất bản trong cuốn sách ảnh về hai bộ tộc vẽ người ở thung lũng Omo, Châu Phi.
Bộ tộc người Surma và Mursi là hai trong 15 tộc người sống tại châu Phi. Họ nổi tiếng với cách làm đẹp bản thân bằng cách sử dụng đất, bùn, lá, quả để tô vẽ người.
Nhiều người sử dụng da ngựa vằn để làm loại quần bó sát thời thượng. Bên cạnh đó họ còn dùng vỏ ốc làm thành dây chuyền và nặn đất sét theo những hình thù sáng tạo để gắn lên đầu.
Họ còn dùng đất sét hoặc bùn, bột đá, quả mọng, nhựa cây... tự vẽ lên thân mình những hình vẽ sáng tạo và phối hợp màu sắc không kém gì những nhà tạo mẫu nổi tiếng.
Những người dân ở đây không có gương nên không thể tự trang điểm. Tuy nhiên, họ có thể bỏ ra hàng giờ đồng hồ trang điểm, tô vẽ cho nhau như thể niềm vui mỗi ngày của họ là được khoác lên mình một lớp trang điểm mới lạ.
Dù không có gương hay đồ vật sáng bóng để ngắm, họ vẫn hoàn toàn tự tin với những nét vẽ của chính mình hay của bạn bè. Tại đây, họ chỉ có thể ngắm nhìn bản thân qua những hố nước bùn.
Tục lệ tô người và tự trang trí bằng những nguyên liệu thiên nhiên là một truyền thống được giữ nguyên trong hàng thiên niên kỷ. Những người Mursi còn tô vẽ cho cả những chiếc đĩa lớn ở môi và tai của họ.

Việt Nam sẽ tạo thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư

Số ca nhiễm COVID-19 vẫn tăng nhanh ở nhiều nước châu Á

Hoa gạo đỏ rực góc trời Hà Nội

Không quân các nước phô diễn sức mạnh ở Triển lãm Hàng không Singapore
_2.jpg)
Trung Quốc hoàn thành cây cầu vượt biển dài nhất thế giới

Đêm khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017

Bức ảnh chụp mầm đậu vào top ảnh đẹp của Việt Nam

Thanh niên Lai Châu làm nhà, mở đường giúp đồng bào vùng sâu






)))))))))))))))).jpg)




