Thứ sáu, 19/04/2024, 22:27 [GMT+7]

Nơi ấm tình quân dân

Thứ ba, 28/05/2019 - 16:12'
Mỗi lần cùng bộ đội Hải quân hành quân dã ngoại giúp dân xây nhà, làm đường giao thông, nạo vét kênh mương, khám chữa bệnh... đều để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp về tình quân dân gắn bó. Và lần này, khi cùng cán bộ, chiến sĩ Vùng 1 Hải quân về xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà, lao động xây nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách cũng vậy.

Cùng cán bộ, y, bác sĩ Vùng 1 Hải quân về công tác tại xã Minh Tân, tôi không khỏi xúc động được chứng kiến tình cảm của bà con nơi đây dành cho những thầy thuốc mặc áo lính. Khi xe của đoàn công tác vừa đến Trạm Y tế xã Minh Tân, đồng chí Vũ Đình Đại, Bí thư Ðảng ủy cùng cán bộ UBND xã đến bắt tay từng người rồi cùng đoàn công tác chuyển đồ đạc, trang, thiết bị y tế từ trên xe xuống.

Được thông báo có đoàn công tác về khám bệnh, ông Nguyễn Hoàng Thông, 83 tuổi, thôn 10 đến từ sớm chờ đoàn. Ông Thông hồ hởi: Vui quá! Hôm nay, chúng tôi lại được gặp bác sĩ Vùng 1. Bà con mong đợi từ mấy hôm nay rồi đấy.

1

Chiến sĩ Kho 703, Vùng 1 Hải quân lao động giúp gia đình bà Nguyễn Thị Tạc xây nhà tình nghĩa

Sau lời chào hỏi thân tình, các y, bác sĩ Vùng 1 bắt tay ngay vào việc triển khai các phòng khám chuyên khoa như: Tim mạch, mắt, siêu âm, xét nghiệm, tai-mũi-họng… phục vụ nhân dân. Từ các ngả đường, bà con các thôn trên địa bàn về Trạm y tế xã khám bệnh mỗi lúc một đông. Ai cũng được các thầy thuốc quân y tận tình hướng dẫn việc khám, chữa bệnh tỉ mỉ, ân cần dặn dò cách uống thuốc chu đáo. Đại úy QNCN Nguyễn Kim Cương, Y sĩ Bệnh xá Vùng 1 vừa khám cho bà Nguyễn Thị Tắc 79 tuổi vừa hỏi chuyện, tư vấn sức khỏe. Bà Tắc bị đau lưng, đau tay, bà đã đi khám nhiều nơi, hôm nay được các bác sĩ khám bệnh cấp thuốc miễn phí, bà Tắc phấn khởi cảm ơn các chú bộ đội.

Thượng tá Nguyễn Trọng Tuấn, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Vùng 1 Hải quân cho biết: Đến 11 giờ trưa, đoàn chúng tôi đã khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tư vấn sức khỏe cho hơn 130 đối tượng chính sách, người già, gia đình có công với cách mạng. Trạm xá xã có cơ sở vật chất rất tốt giúp cho việc khám, tư vấn cho nhân dân được diễn ra nhanh hơn...

Trời gần trưa, chúng tôi rời Trạm xá xã đến nhà bà Nguyễn Thị Tạc. Tại đây, gần 20 cán bộ, chiến sĩ Kho 703, Vùng 1 Hải quân đang hăng say lao động. Những cánh tay khỏe khoắn liên tục xúc những xẻng đất lên xe chở từ ngoài đường đổ vào móng nhà. Giờ nghỉ giải lao, Binh nhất Đặng Quang Trường, Chiến sĩ cảnh vệ Kho 703 chia sẻ: Chúng em được biết hoàn cảnh gia đình bà Tạc rất khó khăn. Bà hiền lành, tốt tính. Chúng em lao động ở đây thể hiện tình cảm nhiều hơn là trách nhiệm. Em coi gia đình bà như gia đình người thân em vậy.

Ông Hồ Xuân Đản, Chủ tịch UBND xã Minh Tân cho biết: Bà Nguyễn Thị Tạc năm nay 72 tuổi, là vợ liệt sĩ Vũ Đình Oánh. Đồng chí Oánh hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ tại chiến trường miền Nam. Ngôi nhà của bà Tạc sinh sống đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng, nhất là khi mùa mưa bão đang đến gần. Cán bộ, chiến sĩ Vùng 1 Hải quân hỗ trợ kinh phí, ủng hộ nhiều ngày công lao động là một việc làm có ý nghĩa thiết thực nhằm phát huy truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn, Đền ơn đáp nghĩa”, góp phần cùng với địa phương chăm sóc tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần đối với các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng.

Ông Đản cho biết thêm: Theo thiết kế, ngôi nhà bà Tạc có diện tích 24m2 được xây tường gạch, cao 3m, mái lợp tôn, nền lát đá hoa, có tổng giá giá trị khoảng 150 triệu đồng. Dự kiến, công trình hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 72 năm Ngày thương binh liệt sĩ 27-7...

Những việc làm ý nghĩa, thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Vùng 1 Hải quân hôm nay không chỉ góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, từng bước cải thiện chất lượng cuộc sống cho nhân dân mà còn tỏa sáng phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” trong thời kỳ mới.

Theo Văn Hùng/.baohaiquanvietnam.vn

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...