Thứ năm, 09/05/2024, 06:10 [GMT+7]

Lời tâm sự chân tình

Thứ tư, 31/01/2024 - 15:56'
Bài thơ “Tâm sự cùng anh” của Nguyễn Hồng Vinh viết tặng nhà thơ, nhà báo Hồng Thanh Quang vào dịp Xuân Giáp Thìn đang tới. Nhiều người biết Hồng Thanh Quang là một trong những nhà thơ tình có nhiều bài hay, rất lãng mạn và bay bổng (101 bài thơ tình là tác phẩm của anh được chọn lọc đã xuất bản), gây ấn tượng trong công chúng yêu thơ từ những thập niên 90 của thế kỷ XX cho đến nay.

Anh còn là tác giả của những bài bình luận quốc tế sắc sảo; đồng thời cũng là nhà hùng biện tài danh trong văn chương và nhiều lĩnh vực khác. Đặc biệt, giới trẻ coi ông là “thần tượng” về thơ tình yêu với cách diễn đạt mượt mà, giàu sức gợi, lúc êm ái như dòng suối mùa xuân, lúc mãnh liệt như dòng sông mùa hạ.

Khát vọng, niềm yêu được trải nghiệm qua thời gian buồn vui, cay đắng, làm cho thơ ông có độ đậm sâu, kết tinh những triết lý sống ở đời của một nhà báo đa cảm với tâm hồn nghệ sĩ.

b

Nói cách khác, trong thơ ông, có không ít vần thơ, bài thơ có cánh, chạm tới trái tim những đôi lứa đang yêu ở độ say nồng. Nhưng đi liền đó, có lúc vì quá say, quá yêu, quá ngấm thực tiễn chua xót của đời, cái mạnh mẽ, quyết liệt của ông đã khiến nhiều “em” tự cảm thấy phân tâm, hụt hẫng.

Như Xuân Diệu đã viết: “Yêu là chết trong lòng một ít” Còn với Hồng Thanh Quang thì “Sẽ chỉ còn quầng thơ thuở ấy / Nỗi cô đơn vằng vặc giữa trời”. Với trải nghiệm đó, Nguyễn Hồng Vinh chia sẻ và thấu cảm cùng ông trong gập ghềnh tình yêu đôi lứa.

Trân trọng giới thiệu bài thơ về chủ đề này của Nguyễn Hồng Vinh:

TÂM SỰ CÙNG ANH

Tặng Hồng Thanh Quang

 

Thơ anh viết mênh mang bất tận

Từ đầm sen “cánh trắng lấm láp bùn đen” (*)

Từ “hơi thở về khuya của ký ức già nua”

Đến “người đàn bà giấu đêm vào trong tóc”

 

bn

Vũ trụ bồng bềnh mây và lấp lánh các vì sao

Thơ dẫn dụ em, trang nối trang kỳ diệu

Thăm thẳm độ sâu, nhưng khi cần xác quyết:

“Một mình ta đã quá chật ta rồi”?!

 

Câu thơ anh nhói lòng và quặn thắt bao người

Phải chăng chối bỏ em nên nhắc thầm đừng đến?!

Đời đã lắm khổ đau, đừng chất thêm cay đắng

Vậy còn ai tri kỷ, tri âm?!

 

Anh xác tín, đời chẳng có vinh hoa

Nếu có chăng chỉ là mộng mị

“Có hay không cũng chỉ tạm thời”

Vị mặn nụ hôn cũng như gió thoảng thôi!...

 

Anh yêu em, nhưng “từ lâu chẳng biết”

Em là ai và em đang ở đâu?

Mặc em lang thang giữa chiều đông, tối hạ

Lệ tràn mi cùng trái tim đau!

 

n

 

Em chẳng tự coi mình như sen ngát giữa đồng

Nhưng trụ vững giữa trời đầy bão táp

Vẫn góp hương vào vườn hoa thiên nhiên trăm sắc

Hiên ngang, kiêu hãnh giữa trời xanh!

 

Hạnh phúc đâu phải như bông hoa ta muốn

Mà là hai trái tim quyện hòa năm tháng

Thấu niềm vui và cả nỗi đau

Như anh viết, một điều từ gan ruột:

Nếu hạnh phúc cho nhau

Luật trời ta cũng sửa

Để đời này mãi mãi bên nhau!

m

Xuân đang gõ cửa hỡi anh yêu!

Sông Tình yêu dạt dào lại chảy

Ngút ngát đồng lúa, nương dâu

Đời tươi thêm sắc nắng!...

B.T

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Trọn chữ “tâm” với hoạt động công đoàn
(BLC) - Theo danh sách những điển hình trong hoạt động công đoàn do Liên đoàn Lao động tỉnh cung cấp, chúng tôi tìm gặp chị Bùi Thị Kim Liễu (Quản đốc Nhà máy chế biến Chè Lai Châu, Chủ tịch Công...