Chủ nhật, 12/05/2024, 11:18 [GMT+7]

Vòng Bán kết Vietnam Idol 2010: Đa sắc màu đêm Bán kết 1

Thứ ba, 28/09/2010 - 14:22'
Đêm thi đầu tiên của vòng Bán kết cuộc thi Vietnam Idol 2010 phát sóng tối 25/9 vừa qua đã chứng kiến sự lên ngôi của dòng nhạc Tây Nguyên và chất rock máu lửa. 8 chàng trai với 8 phong cách khác nhau đã để lại những ấn tượng nhất định trong lòng BGK cũng như khán giả xem truyền hình.

Càng vào sâu bên trong, tính chất đối kháng cũng như tỉ lệ “chọi” càng gay gắt hơn. Trong số 8 thí sinh nam sẽ chỉ có 2 người: 1 thí sinh xuất sắc nhất do BGK chọn và 1 thí sinh được khán giả bình chọn nhiều nhất qua tổng đài 6358 được đặc cách vào vòng Chung kết. Thí sinh nhận được ít tin nhắn bình chọn của khán giả nhất sẽ bị loại. 5 người còn lại sẽ cùng 5 thí sinh nữ ở đêm bán kết 2 tranh tài trong đêm Gala để chọn ra 3 nam và 3 nữ đi vào vòng chung kết thông qua bình chọn của khán giả.

 

Sẽ chỉ có 2 thí sinh đặc cách vào vòng chung kết.

Có thể thấy, vai trò quyết định của khán giả ở vòng thi này chiếm tới 50% sự thành công của thí sinh. Do vậy các thí sinh cần phải nỗ lực hơn, không chỉ thuyết phục BGK mà còn phải “khiến cho khán giả tốn nhiều tiền điện thoại để vote cho mình hơn”, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng hóm hỉnh chia sẻ với các thí sinh.

Mở đầu cho đêm diễn là Trần Lân Nhã, chàng trai học công nghệ thông tin nhưng lại mang trong mình một niềm đam mê ca hát cháy bỏng. Áp lực thi đầu cộng thêm sự cố mất tiếng trước khi thi đã không làm nguội đi ngọn lửa quyết tâm trong anh. Tuy vậy “Ly cà phê ban mê” của chàng trai công nghệ thông tin đã không thành công như mong đợi. Dù tiến bộ trong cách xử lí bài hát song theo nhận định của giám khảo Quốc Trung: “Bài hát vẫn chưa phù hợp với em, cần phải thể hiện một giọng cao và khỏe hơn”.

Tiếp ngay sau đó, “quý ông Tây Nguyên” Jalin lại mang đến cho khán giả một cảm nhận mới mẻ về Tây Nguyên. Không chỉ đơn thuần hùng vĩ núi rừng với những thác nước trắng xóa, Tây Nguyên trong “Lang biang s’ning” của anh hiện ra có chút gì đó nồng nàn, trầm lắng hơn. Phần thi của Jalin đã dành được thiện cảm của BGK.

Lạ lẫm khi thiếu vắng cây đàn ghita quen thuộc Nguyễn Văn Thắng bước vào vòng thi bán kết với chất rock mạnh mẽ đầy máu lửa. Ca khúc “Bông hồng thủy tinh” của anh đã nhận được lời khen của Siu Black: “Năm nay em đã có đầu tư cho giọng hát của mình. Nếu như năm kia em đơn sơ như mới được khai thác thì hôm nay em đã làm bài hát này rất hay. Tôi chỉ có thể nói là tinh tế, sắc sảo”. Tuy nhiên, ở Thắng, người xem vẫn dễ dàng nhận thấy sự “tảng lơ” khán giả: “Mức độ tiếp cận khán giả đối với một ca sĩ rất quan trọng, em còn thiếu điều đó”, giám khảo Quang Dũng nhận xét.

Sau 3 màn biểu diễn khuấy động sân khấu, không khí nhà hát trở nên êm dịu tươi trẻ hơn với ca khúc “Phố cổ” do cậu bé 19 tuổi Nguyễn Tấn Đăng Khoa thể hiện. Tâm sự trước khi thi, Khoa cũng thừa nhận điểm yếu của mình là kĩ thuật, giọng hát còn không tốt như các thí sinh khác, phát âm chưa chuẩn. Mặc dù không được đánh giá cao về giọng hát nhưng với phong cách nhí nhảnh, khuôn mặt “xinh trai”, chắc hẳn cậu sẽ nhận được sự ủng hộ của các khán giả độ tuổi teen.

“Nếu không đủ đẹp để người ta nhớ thì phải đủ "quái" để người ta ấn tượng”, lời nhận xét của Quang Dũng đã phần nào khiến khán giả hình dung được về Bùi Nguyễn Trung Quân, chàng trai đến từ Tp.Hồ Chí Minh. Giọng hát tốt, vốn âm nhạc khá, khả năng sáng tạo phong phú nhưng những sáng tạo của chàng trai có vóc dáng nhỏ bé này đôi khi lại mang đến một cảm giác thiếu gần gũi với khán giả. “Lại gần bên anh” nhưng có lẽ chưa khán giả vẫn chưa thể “lại gần bên Quân”.

Chăm chút, đầu tư kĩ lưỡng cho cuộc thi là điều dễ nhận thấy ở các thí sinh khi lọt vào top 16 Vietnam Idol, nhưng giảm đến 28kg để thỏa niềm say mê ca hát thì chỉ có ở thí sinh Lê Đức Anh hay còn được biết tới với biệt danh Đức Anh Hugo. Với phong cách “nhí nhảnh mũm mĩm một cách tự tin”, chàng Hugo Đức Anh hoàn toàn đủ tố chất trở thành một ca sĩ giải trí dưới con mắt khắt khe của nhạc sĩ Quốc Trung.

Thí sinh thứ 7 bước ra sân khấu là “chàng lãng tử” Đinh Vương Linh, 26 tuổi. Ngoại hình điển trai, phong cách khá ổn, tự tin trình diễn nhưng dường như cách hát “đẹp trai” của anh vẫn chưa đủ hấp dẫn người xem.

Nguyễn Văn Viết, thí sinh cuối cùng của đêm bán kết 1 đã không làm BGK cũng như khán giả thất vọng. Giống như tên gọi bài hát “Chân trần”, chàng trai Hà Nội đã đi vào lòng khán giả và BGK bằng sự mộc mạc, giản dị nhưng thân thiện, đầy sức hút. Giám khảo Siu nhận định “Idol” này có chất giọng khỏe, có thể hát tốt bất kì bài nào đã chọn nhưng có lẽ tâm lí hồi hộp của người thi cuối đã tạo ra chút gò bó trong phần thi của anh.

Theo Hà Nội mới

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Hết lòng với công tác thiện nguyện
“Năng động, nhiệt tình, đặc biệt là hết lòng với công tác thiện nguyện, Trung tá Hoàng Quốc Phong - Trưởng Ban Dân vận (Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 356, Quân khu 2, đứng chân trên địa bàn huyện...