Thứ ba, 14/05/2024, 04:33 [GMT+7]

“An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi người, mọi gia đình và toàn xã hội’’

Chủ nhật, 14/09/2014 - 09:06'
(BLC) – Đó chính là thông điệp của Đêm hội “Học sinh, sinh viên với An toàn giao thông” được Công an tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch, Trường Cao đẳng Cộng đồng tổ chức tối ngày 12/9.

Trước giờ khai mạc chúng tôi có cuộc phỏng vấn nhanh Đại tá Bùi Gia Lượt – Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Ban An toàn giao thông tỉnh, được biết: “Thời gian gần đây, tình hình tai nạn giao thông có chiều hướng gia tăng. Chính vì vậy công tác tuyên truyền được xác định là khâu then chốt nhằm nâng cao nhận thức cho người dân đặc biệt đối với các em học sinh, sinh viên trong việc chung tay giảm tới mức thấp nhất các vụ tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh... Với hình thức tổ chức Đêm hội chúng tôi muốn các em tiếp nhận thông tin một cách chủ động hơn qua phần giao lưu khán giả, tạo sự hứng thú qua các tiết mục văn nghệ và tạo ấn tượng qua các tiểu phẩm được giàn dựng công phu, sát thực với cuộc sống hàng ngày… Từ đó, giúp cho các em nhận thức được việc tham gia giao thông phải đảm bảo an toàn không chỉ cho mình mà còn cho xã hội”.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Trường Cao đẳng Cộng đồng, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thủy Nam tặng mũ cho các thầy cô giáo có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ..

19 giờ 30 phút, hơn 500 học sinh của nhà trường đã có mặt đầy đủ. Sau các tiết mục văn nghệ mở màn, Thượng tá Nguyễn Văn Luy - Phó Phòng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh đã thông báo khái quát thực trạng tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh ta trong những năm gần đây, ý nghĩa của việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ, các biển báo và cách ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông… Không chỉ tuyên truyền miệng, các chiến sỹ cảnh sát giao thông còn sưu tầm rất nhiều hình ảnh về những vụ tai nạn giao thông thảm khốc, những cái chết thương tâm do người tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh gây ra. Những hình ảnh đó đã khiến nhiều bạn sinh viên phải giật mình, xót xa và bản thân họ tự rút ra cho mình bài học mỗi khi tham gia giao thông.

 Em Đỗ Thị Quỳnh – Lớp Cao đẳng Mầm non K6A1 chia sẻ: “Em đã được nghe về Luật Giao thông đường bộ trên các phương tiện thông tin đại chúng song trong buổi tối nay em đã hiểu rõ hơn những quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Đặc biệt được chứng kiến những hình ảnh thảm khốc về tai nạn giao thông, bản thân em sẽ cố gắng tìm hiểu để trở thành một tuyên truyền viên tích cực đi đầu, vận động đoàn viên thanh niên, gia đình, người thân và cộng đồng chấp hành nghiêm pháp luật về an toàn giao thông, đảm bảo an toàn cho mình và cộng đồng khi tham gia giao thông”.

Tiểu phẩm “Tôi đã hiểu rồi” phê phán người sử dung rượu bia khi tham gia giao thông.

Không khí của Đêm hội như sôi nổi, hào hứng hơn trong phần giao lưu khán giả với an toàn giao thông. Những câu hỏi ngắn gọn, dễ nhớ song lại rất thiết thực đã giúp các học sinh sinh viên hiểu rõ về văn hóa giao thông, xóa những thói quen tùy tiện vi phạm quy tắc giao thông, hình thành ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Ở phần giao lưu này mỗi bạn trả lời đúng câu hỏi của Ban Tổ chức đều được nhận một phần quà là một chiếc mũ xinh xắn do nhà tài trợ là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thủy Nam (thành phố Lai Châu) trao tặng.

Anh Phạm Văn Nam – Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thủy Nam chia sẻ: “Đến với Đêm hội lần này, tôi muốn góp một phần công sức bé nhỏ cùng cơ quan chức năng tuyên truyền đến các bạn học sinh sinh viên, họ chính là chủ nhân tương lai của đất nước, là thế hệ tiên phong trong nhiều lĩnh vực, có sức khoẻ, có tri thức... cần có những suy nghĩ đúng đắn và gương mẫu thực hiện những giải pháp thiết thực để góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn”.

Các tiểu phẩm được công diễn tại Đêm hội không chỉ gây ấn tượng cho người xem mà nó còn nêu lên thực trạng của tệ nạn giao thông hiện nay, đồng thời lên án những hành vi vi phạm pháp luật về an toàn giao thông của một bộ phận giới trẻ hiện nay, nâng cao trách nhiệm của họ đối với gia đình, xã hội. Trò chuyện với các bạn sinh viên, chúng tôi nhận được nhiều câu trả lời khác nhau song hầu hết các bạn đã hiểu rõ hơn về Luật Giao thông đường bộ, cách ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông. “Những vụ tai nạn giao thông và những nỗi đau do tai nạn giao thông đang hàng giờ, hàng ngày diễn ra không chỉ trên các phương tiện thông tin đại chúng mà trong cuộc sống bình yên của chúng ta, bất cứ lúc nào hiểm họa về tai nạn giao thông cũng có thể xảy ra và không trừ một ai. Vì vậy các bạn trẻ hãy hành động ngay từ bây giờ để không phải hối tiếc về sau – đó là thông điệp mà bạn Đoàn Phương Thảo – Lớp Cao đẳng Mầm non K6A2 muốn gửi tới các bạn sinh viên tại Đêm hội.

Với nhiều nội dung thú vị, hấp dẫn đan xen những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, những câu hỏi đa dạng, ngắn gọn, hóm hỉnh, dễ nhớ cùng những món quà thiết thực, Đêm hội đã tạo được sự lan tỏa sâu rộng và thấm nhuần trong ý thức của mỗi học sinh sinh viên, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn.

Trong 8 tháng đầu năm toàn tỉnh xảy ra 50 vụ tai nạn và va chạm giao thông làm 27 người chết và 55 người bị thương.  48/50 vụ tai nạn giao thông đều do ý thức người tham gia giao thông gây ra.

 

Bình Minh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đi tìm “sự thật” cho 3,8 tấn thóc giả
(BLC) - Tháng 4/2024, lực lượng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh) bóc gỡ thành công vụ án về sản xuất, kinh doanh 3,8 tấn thóc giống giả. Đây là vụ việc chưa có tiền lệ trong cả nước cũng như trong...
Gắn bó với giáo dục vùng biên
Hơn 14 năm gắn bó với huyện Mường Tè là từng ấy năm cô giáo Nguyễn Thị Thảo hết mình với sự nghiệp giáo dục tại các xã biên giới: Pa Ủ, Pa Vệ Sủ. Từ những nỗ lực vì sự nghiệp “trồng người”, cô...