-
(BLC) - Chiều nay (9/8), Công đoàn Bộ Kế hoạch – Đầu tư đã tổ chức trao tặng 50 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình thương binh Đặng Văn Dậu (bản Hoàng Hà, Phúc Khoa, Tân Uyên).
Thương binh Đặng Văn Dậu từng tham gia kháng chiến chống Mỹ, bị thương tật vĩnh viễn 21% tại chiến trường Tây Nam Bộ. Phát huy bản chất bộ đội cụ Hồ, sau khi xuất ngũ, ông Dậu cùng gia đình nghiêm túc chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phát triển kinh tế gia đình. Tuy nhiên do điều kiện sức khỏe, hoàn cảnh gia đình ông gặp nhiều khó khăn.
.jpg)
Đại diện lãnh đạo Công đoàn Bộ, Sở Kế hoạch và Đầu tư trao quà cho thương binh Đặng Văn Dậu (người thứ 2 từ bên phải sang).
Trước sự quan tâm của Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Dậu xúc động hứa sẽ dùng phần tiền được hỗ trợ cùng với số tiền gia đình giành dụm được để xây một ngôi nhà kiên cố. Ông cũng mong muốn, Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục giành sự quan tâm tới các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa huyện Tân Uyên cũng như các huyện, thị trong toàn tỉnh.
Phát biểu tại buổi trao quà, bà Trần Thị Hồng Minh – Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tạo điều kiện, hỗ trợ gia đình ông Dậu xây nhà trong thời gian sớm nhất. Bà cho biết thêm, số tiền này được trích từ nguồn quỹ “Xã hội, từ thiện” của Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, sử dụng hiệu quả nguồn quỹ, thời gian qua Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây một số nhà tình nghĩa tại một số tỉnh thành trong cả nước.
7 nhóm đối tượng được xem xét tiếp nhận vào làm công chức từ 01/8/2026
Tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu
Đề xuất thi tốt nghiệp THPT trên máy tính, học sinh mong sớm có lộ trình rõ ràng
Nhận biết dấu hiệu và biện pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm
Hai học sinh THPT Chu Văn An xuất sắc giành Huy chương Vàng WICO 2026
Khảo sát tiến độ Dự án C-Future tại Tân Uyên và Pắc Ta
Hơn 300 triệu đồng hỗ trợ người dân vùng lũ và lực lượng làm nhiệm vụ
Kỳ 2: Ánh điện tỏa sáng, nối dài ước mơ