Chủ nhật, 28/04/2024, 00:38 [GMT+7]

Dùng keo 502 dính hai bàn tay công nhân

Thứ hai, 28/11/2011 - 08:47'
Tại Cty giày Hong Fu Việt Nam (Cty Hong Fu) đóng ở KCN Hoàng Long, huyện Hoằng Hoá đã xảy ra vụ việc khiến hàng trăm công nhân Cty này và dư luận bức xúc.

Đó là việc một chủ quản Cty tên A Vương dồn cơn tức giận bằng việc đổ keo 502 vào hai bàn tay một nữ công nhân rồi ép dính lại với nhau vào trưa ngày 26.11. Nữ lao động này phải nhập viện ngay sau đó trong tình trạng hôn mê.

Có mặt tại Cty Hong Fu vào chiều 27.11, chúng tôi chứng kiến rất nhiều công nhân (CN) vẫn tỏ ra bức xúc và sợ hãi khi được nghe hỏi về câu chuyện của lao động Lê Thị Phương - là ca trưởng hoàn chỉnh liên 7, xưởng C - bị chủ quản A Vương dùng keo 502 dính hai bàn tay. Một CN làm việc cùng khu vực với chị Phương nhớ lại: “Lúc đó khoảng 11h10 ngày 26.11, nhiều CN nghe thấy tiếng kêu của chị Phương và tiếng mọi người xì xào về việc A Vương dùng keo 502 dính tay chị ấy. Chúng tôi chạy lại thì thấy hai bàn tay của chị này bị dính chặt vào nhau. Chị Phương tỏ ra hoảng loạn rồi bất tỉnh. Sự việc khiến hàng trăm CN vô cùng bức xúc, nên tổ chức ngừng việc tự phát để phản ứng ý kiến lên giới chủ”.

Công nhân Cty Hong Fu ngừng việc tự phát để phản đối hành vi dã man của chủ quản A Vương.     Ảnh: Anh Tuấn
Công nhân Cty Hong Fu ngừng việc tự phát để phản đối hành vi dã man của chủ quản A Vương. Ảnh: Anh Tuấn

Tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực (nơi CN Lê Thị Phương đang điều trị) chiều 27.11, chị Phương kể: “Tầm khoảng hơn 11h ngày thứ bảy (26.11), lúc này CN sắp nghỉ ăn trưa thì Lê Thị Hòa là CN cùng phân xưởng  đi lấy thêm keo dán vào một chiếc giày bị hở một chút ở đế. Cùng thời điểm, chủ quản A Vương đi đến, gọi tôi lại, quát tháo. Vẻ mặt ông ấy vô cùng hung hãn, ngay lập tức A Vương vớ lấy hộp keo 502 đang đầy và túm tay tôi lôi lại gần ra hiệu lệnh bắt tôi xòe hai bàn tay ra. Tôi chưa kịp hiểu điều gì thì A Vương đã đổ cả hộp keo 502 vào hai lòng bàn tay tôi, xoa đều ở giữa gan bàn tay rồi ép hai bàn tay tôi dính đét vào nhau. Tôi bật khóc, tuy nhiên A Vương không hề đoái hoài gì mà bỏ đi. Tôi ngất lúc nào không hay biết, lúc tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện”.

Không riêng chị Phương, chị Lê Thị Hòa làm cùng phân xưởng (người đi lấy keo về dán đế giày) cũng phải nhập viện vì quá hoảng sợ trước việc làm dã man, thiếu tình người của viên chủ quản A Vương. “Tôi thấy ông chủ quản quát tháo, rồi đổ keo lên tay chị Phương. Tôi cùng mọi người cầu xin ông ấy nhưng A Vương không hề lay chuyển. Nhìn thấy cảnh ông ta phạt chị Phương như vậy, tôi và CN Nguyễn Thị Thơm (24 tuổi) làm cùng tổ với nhau rất sợ hãi và cũng ngất đi do bị tụt huyết áp, nên mọi người phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Đối với một viên chủ quản làm việc thiếu tình người và có hành vi hành hạ CN một cách man rợ như vậy cần phải được đưa ra xử lý trước pháp luật” - chị Hòa nói. 

Sau khi sự việc xảy ra, đại diện cơ quan chức năng huyện Hoằng Hóa đã kịp thời có mặt tại Cty Hong Fu để xử lý tình hình vụ việc. Ông Hà Xuân Thành - Chủ tịch LĐLĐ huyện Hoằng Hóa - cho biết: “Ngay chiều 26.11, chúng tôi đã có mặt tại Cty Hong Fu để nắm bắt cụ thể từ những phản ánh của CN cũng như giải thích của phía giới chủ”. Ông Thành khẳng định: Việc chủ quản Cty Hong Fu phạt công nhân bằng cách dính keo 502 vào hai bàn tay là có thật. Đại diện lãnh đạo Cty Hong Fu cũng đã nhận thừa nhận việc làm của chủ quản A Vương là sai và đồng ý đình chỉ công việc với chủ quản A Vương để phục vụ quá trình điều tra.

Phía cơ quan quản lý nhà nước cấp huyện đã đưa ra 4 đề nghị với giới chủ Cty Hong Fu. Việc đầu tiên, lãnh đạo Cty này phải đình chỉ công tác đối với chủ quản A Vương. Cty Hong Fu phải có trách nhiệm hỗ trợ toàn bộ mọi chi phí thuốc thang, tình trạng suy giảm thể lực, tinh thần cho 3 CN đang cấp cứu tại bệnh viện. Cty Hong Fu không được phép trừ lương của CN trong buổi chiều 26.11, khi sự việc diễn ra CN ngừng việc để phản đối cách hành xử đối với lao động của chủ quản A Vương. Sau khi có kết quả điều tra từ phía cơ quan chức năng, Cty Hong Fu phải có hình thức kỷ luật đúng mức đối với viên chủ quản đã đổ keo dính hai bàn tay CN Lê Thị Phương và thông báo cho toàn bộ CN biết kết quả.

Theo LaoDong

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...