Thứ hai, 29/04/2024, 03:44 [GMT+7]

Hành trình "theo con chữ”

Thứ hai, 21/08/2023 - 16:04'
(BLC) – Mỗi tối, lớp học vùng cao tại điểm trường Pho Xin Chải, xã Tả Lèng (huyện Tam Đường) lại vang lên tiếng đọc bài ê a của các bà, các chị em. Lớp học đặc biệt này chủ yếu là phụ nữ dân tộc Mông không biết viết, không biết đọc tiếng phổ thông. Nhưng với sự cần cù, chịu khó và tinh thần quyết tâm hành trình "theo con chữ", họ đã và đang nỗ lực học để từng bước nâng cao trình độ, sự hiểu biết và biết cách làm kinh tế, xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc nơi vùng cao còn nhiều khó khăn này.

1

Vượt qua những cung đường ngoằn nghèo chúng tôi cũng đến được điểm trường Pho Xin Chải, xã Tả Lèng. Từ xa đã nghe tiếng đánh vần, đọc chữ vang lên giữa không gian im ắng của núi rừng. Bước vào lớp học, chúng tôi không khỏi bất ngờ, lớp học đa số chị em phụ nữ, chủ yếu từ 20 – 55 tuổi. Các bà, các chị em ngồi chăm chú, say sưa nghe cô giáo giảng bài, những đôi bàn tay chai sạn vốn chỉ quen cầm cuốc, tra ngô nay xòe ra làm các phép tính đơn giản, cầm bút tỉ mỉ tô từng nét chữ nhưng ánh mắt sáng lên niềm vui khi đã tự viết, đọc được tên của chính mình.

8

Cũng như nhiều học viên khác trong lớp, hàng ngày chị Ma Thị Ly ở bản Pho Lao Chải đều cố gắng hoàn thành hết công việc nhà, ruộng nương để tối đến theo học "con chữ". Qua câu chuyện của chị chúng tôi được biết, khi còn nhỏ, do nhà nghèo nên không được đi học, lớn lên chị lại là lao động chính trong gia đình, phải ở nhà làm nương giúp bố mẹ, nuôi các em nên việc đến trường học chữ là ước mơ còn dang dở. Vì vậy, khi cán bộ xã đến tuyên truyền vận động đi học lớp xóa mù chữ lúc đầu chị không dám đăng ký phần vì xấu hổ 30 tuổi mới đi học phần sợ không thu xếp được công việc. Nhưng được chồng, con động viên, chị mạnh dạn đăng ký đi học. Giở quyển vở chị khoe với chúng tôi, ngày đầu mới đi học chữ viết còn lóng ngóng, sai lệch nhiều nhưng được cô giáo tận tình dạy bảo giờ chữ viết đã tròn, đẹp, còn đọc được sách, báo, tin nhắn trong điện thoại.

3

Còn với chị Hảng Thị Phê, bản Pho Lao Chải rất hào hứng và chăm chỉ tham gia học lớp xóa mù chữ, dù bận rộn với ruộng nương nhưng chị chưa nghỉ buổi học nào bởi với chị được đi học là khoảng thời gian rất bổ ích. Đến lớp, chị được cô giáo dạy đọc, viết, còn dạy tính toán. Được học chữ chị thấy tự tin, tối đến đọc sách cùng con, vui nhất khi cần làm giấy tờ chị đã biết ký tên mình thay vì điểm dấu vấn tay; biết tính toán tiền giúp cho việc mua bán được thuận lợi hơn.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, từ năm 2022 đến nay, huyện Tam Đường đã mở được 17 lớp với 356 học viên. Riêng lớp học xóa mù chữ tại điểm trường Pho Xin Chải, xã Tả Lèng được mở từ 6/3/2023 với 26 học viên, 100% dân tộc Mông. Để các học viên mạnh dạn, tự tin đến lớp, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Đường đã lựa chọn những giáo viên đứng lớp có kinh nghiệm giảng dạy, am hiểu về phong tục tập quán của bà con để gần gũi, động viên chị em đến lớp đều đặn. Nhờ có các lớp xóa mù chữ đã giúp bà con biết đọc, viết, giao tiếp tiếng phổ thông, nâng cao trình độ dân trí góp phần phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

4

Việc mở các lớp học xóa mù chữ thực sự mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần nâng cao trình độ dân trí, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Qua đó, giúp người dân tự tin hơn trong cuộc sống, không bị kẻ xấu lợi dụng do không biết đọc, không biết viết. Các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được truyền tải đến người dân một cách đầy đủ và chính xác nhất, góp phần quan trọng vào việc củng cố niềm tin của dân với Đảng, củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.   

Bài, ảnh: Hương Ly - Đồ họa: Tùng Phương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...