Thứ tư, 15/05/2024, 06:55 [GMT+7]

Thị trường hoa, cây cảnh rộn ràng phục vụ tết

Thứ năm, 19/01/2017 - 20:33'
(BLC) - Dạo quanh các con phố chính của thành phố Lai Châu: Trần Phú, Lê Lợi, Nguyễn Chí Thanh, Ngô Quyền, Đường 58m… chúng tôi thấy có rất nhiều gian hàng, khu vực bày bán hoa, cây cảnh phục vụ tết. Phong phú chủng loại, hình thức đẹp là nhận xét của đa số khách hàng khi ghé thăm.

 

Trên đường Ngô Quyền (đoạn từ cổng Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn đến Công viên 1 - 6) được các hộ kinh doanh bày bán nhiều đào thế, đào gốc, quất, bưởi diễn, cam canh, giá trung bình từ: 1 - 2 triệu đồng/cây quất; 1,5 - 3 triệu trồng/cây cam canh; 2 - 4 triệu đồng/cây đào thế (cao hơn so với năm ngoái). Đắt nhất là bưởi diễn ghép với nhiều loại quả có giá trung bình trên 3 triệu đồng/cây. Cá biệt có những cây bưởi diễn cổ thụ, cao đến 3m giá trung bình khoảng 13 triệu đồng/cây. Sở dĩ bưởi diễn ghép với nhiều loại quả được khách hàng ưa thích nhưng giá thành lại khá cao là bởi: “Để có được một cây bưởi cảnh với nhiều loại quả đẹp và đều thì người nông dân phải tính toán kỹ thời gian ghép cho mỗi loại quả (vì thời gian chín của từng loại là khác nhau). Khéo léo và cẩn thận trong ghép cuống quả vào cành của cây thật chính xác, tương xứng nhau, do đó đòi hỏi phải có kỹ thuật ghép cao và tỉ mỷ, sau đó phải theo dõi từng ngày, bón phân và phun thuốc trừ sâu theo định kỳ. Mỗi một cây từ khi ghép đến khi thành phẩm bán ra thị trường trung bình phải mất một năm chăm sóc và theo dõi. Cùng với đó, việc vận chuyển những loại cây có thế cao to và dễ rơi rụng quả chiếm chi phí rất cao” – anh Đỗ Khắc Tiến ở tổ 1, phường Đoàn Kết kinh doanh trên đường 58m chia sẻ.

 

Để vận chuyển cây bưởi diễn ghép nhiều loại quả như này, gia đình anh Đỗ Khắc Tiến phải thuê máy cẩu mới đưa được cây về nhà.

Sau nhiều vòng lựa chọn, anh Nguyễn Mạnh Tuân (phường Tân Phong) đã chọn cho gia đình mình được cây cam canh về trưng bày tết, anh chia sẻ với chúng tôi: Các loại cây cảnh năm nay tuy đẹp nhưng giá còn cao so với thu nhập của người dân. Phải tầm 2 triệu đồng mới mua được một cây cam canh đẹp.

Nói về sức tiêu thụ các loại cây cảnh, chị Lê Thị Dừa (tổ 4, phường Đoàn Kết) - bán cây cảnh khu vực cổng Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn cho biết: Cách đây chục ngày, tôi đã có khách mua, mấy ngày gần đây sức mua tăng dần. Mỗi ngày tôi bán trên chục cây cảnh các loại. Từ giờ đến ngày cuối cùng của năm cũ, tôi còn nhập thêm hàng từ 1 đến 2 đợt nữa vì sức mua những ngày giáp tết mới cao.

Dọc đường Trần Phú, hay đường 58m, nhiều nhà có diện tích rộng bày bán phong lan, địa lan và các loại hoa cảnh cao cấp. Giá thường tính theo bông, dao động từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng/bông. Nếu chậu ghép nhiều giò từ 3 - 5 tầng có giá lên tới cả chục triệu đồng. Mặt hàng này thường kén khách mua, chủ yếu là làm quà biếu tặng, còn lại khách chỉ mua tầm dưới 1 triệu/chậu nhỏ để chơi tết.

Bên cạnh những chậu đào Nhật Tân, đào ghép mang từ vùng đồng bằng lên với số lượng lớn thì người dân ở các địa bàn lân cận thành phố cũng bày bán số lượng đào rừng lớn đặc biệt trên Đại lộ Lê Lợi, mặt hàng chủ yếu là đào phai, đào rừng, đẹp nhất phải kể đến những cành đào có thân mốc, tầm gửi mọc bên trên. Qua quan sát của chúng tôi, các cuộc mua bán diễn ra sôi nổi và cơ bản không mấy khách hàng ra về tay không bởi thời điểm này đào có nụ khá đẹp, dự kiến sẽ nở đúng dịp tết, giá cũng không quá đắt nên đều “thuận mua vừa bán”. Anh Giàng A Cở (xã Trung Chải, huyện Nậm Nhùn) cho biết: Đào dễ bán lắm, giá trung bình một cành đào đẹp từ 1 - 3 triệu đồng. Các cành đào nhỏ thì vài trăm nghìn đồng.

Nhìn chung các mặt hàng hoa cây cảnh năm nay mở chợ sớm hơn và mẫu mã đẹp, bắt mắt hơn. Nếu yêu thích cái đẹp, thì giá có đắt chút xíu cũng hài lòng người mua.

Huy Hùng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Gắn bó với giáo dục vùng biên
Hơn 14 năm gắn bó với huyện Mường Tè là từng ấy năm cô giáo Nguyễn Thị Thảo hết mình với sự nghiệp giáo dục tại các xã biên giới: Pa Ủ, Pa Vệ Sủ. Từ những nỗ lực vì sự nghiệp “trồng người”, cô...
Đi tìm “sự thật” cho 3,8 tấn thóc giả
(BLC) - Tháng 4/2024, lực lượng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh) bóc gỡ thành công vụ án về sản xuất, kinh doanh 3,8 tấn thóc giống giả. Đây là vụ việc chưa có tiền lệ trong cả nước cũng như trong...