-
Trên những bản làng heo hút của vùng cao Tây Bắc Lai Châu, nơi mây mù phủ quanh sườn núi, nơi những con đường đất ngoằn ngoèo bám theo triền đồi và tiếng suối đêm vọng dài trong rét buốt, có những cuộc gặp gỡ mà ký ức của người trong cuộc sẽ theo họ suốt cả cuộc đời. Đó là những cuộc hội ngộ trong nước mắt - nước mắt của lo âu, của hạnh phúc vỡ òa, của sự biết ơn và niềm tin được thắp sáng. Những giọt nước mắt hạnh phúc ấy có được nhờ sự tận tình, trách nhiệm vì dân của những người chiến sỹ công an Lai Châu ở cơ sở.
Đêm 16/12/2025, rừng cao su ở xã Nậm Tăm chìm trong mưa lạnh. Khi ánh đèn pin chập chờn quét qua từng hàng cây, từng khe suối, từng vạt cỏ ướt sũng, không ai nghĩ đến giấc ngủ. Tin báo cháu Giàng Văn Hiếu (SN 2021) đi lạc trong rừng như một mệnh lệnh khẩn cấp. Trời đã tối, địa hình hiểm trở, nhiệt độ hạ thấp từng giờ. Mỗi phút trôi qua đều có thể là ranh giới mong manh giữa sự sống và nguy hiểm. Không chần chừ, cán bộ, chiến sỹ Công an xã Nậm Tăm đã huy động tối đa lực lượng, phối hợp với các tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, công nhân nông trường và bà con nhân dân tỏa đi tìm kiếm. Những bước chân lội sương đêm, những bàn tay lần theo cành lá, những tiếng gọi khản đặc vang lên giữa rừng sâu. Mưa rét thấm vào da thịt, nhưng không ai bỏ cuộc. Tại nơi xảy ra vụ việc có địa hình phức tạp, đồi núi có độ dốc lớn, trong điều kiện đêm tối, thời tiết có mưa, sương mù, trơn trượt, cây cối rậm rạp đã gây khó khăn rất lớn đến hoạt động tìm kiếm.
Đại úy Hỏ Văn Thành - Phó trưởng Công an xã trực tiếp chỉ huy lực lượng tìm kiếm xác định, mỗi cán bộ, chiến sĩ lúc ấy chỉ có một điều: phải tìm được cháu bé, phải đưa cháu trở về với gia đình an toàn.

Niềm vui của gia đình cháu Giàng Văn Hiếu.
Sau hơn 15 giờ không ngơi nghỉ, đến trưa ngày 17/12, giữa sườn đồi cách nơi cháu bị lạc khoảng 2,5km, lực lượng tìm kiếm phát hiện cháu Giàng Văn Hiếu trong thảm thực vật rậm rạp trên đỉnh lô cao su số 136 thuộc địa bàn bản Nậm Lò (xã Nậm Tăm) trong tình trạng mệt lả, hoảng loạn, thân thể trầy xước vì đói và lạnh. Khoảnh khắc ấy, không ai kìm được xúc động. Cháu được ủ ấm, sơ cứu, được bế trên tay như chính người thân của mình. Khi bàn giao cháu về cho gia đình, người mẹ òa khóc, còn những người công an chỉ lặng lẽ quay đi, giấu những giọt nước mắt xúc động. Đó là một cuộc hội ngộ trong nước mắt hạnh phúc sau những giờ phút tưởng chừng tuyệt vọng. Xúc động khi nhận lại con trai, chị Thào Thị Sáng (mẹ cháu Hiếu) đã gửi lời cảm ơn sâu sắc trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy hết lòng của lực lượng Công an xã Nậm Tăm.

Lực lượng công an xã Nậm Tăm chăm sóc cháu Lý A Phùa trong thời gian chờ gia đình đến đón.
Trước đó, vào tháng 7 vừa qua, cháu Lý A Phùa (SN 2019, xã Tủa Sín Chải) đi lạc khỏi Trung tâm Y tế cơ sở 2 (xã Nậm Tăm) khi cháu đang điều trị tại Trung tâm cũng được các anh kiên trì tìm kiếm suốt nhiều giờ trong đêm. Khi phát hiện cháu Phùa ngồi co ro ở cống thoát nước, người lấm lem bùn đất, các anh không chỉ đưa cháu về an toàn mà còn ân cần trấn an, vỗ về để cháu bớt sợ hãi và cho cháu ăn uống đầy đủ. Đến lúc gia đình tới nhận con, niềm vui vỡ òa trong nước mắt, những cái nắm tay run run thay cho vạn lời cảm ơn. Những câu chuyện ấy, với người dân vùng cao, không chỉ là sự giúp đỡ kịp thời trong lúc hoạn nạn, còn là điểm tựa tinh thần vững chắc. Ở nơi địa bàn rộng, giao thông khó khăn, đời sống còn nhiều thiếu thốn, sự hiện diện trách nhiệm của Công an xã chính là lời khẳng định rõ ràng nhất cho tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”.
Một buổi chiều tháng 12/2025, tại xã Mường Than, anh Lò Văn Quyết (thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở) trên đường đi làm về bất ngờ nghe tiếng động lạ từ lòng hồ thủy điện. Phát hiện một cháu bé đang chới với giữa dòng nước, chỉ còn hai bàn tay giơ lên trong tuyệt vọng. Không suy nghĩ nhiều, bất chấp nguy hiểm, anh lao mình xuống hồ, bơi nhanh về phía cháu bé. Nước lạnh, lòng hồ trơn trượt, mực nước sâu gần 3m, bằng sự bình tĩnh, kinh nghiệm và lòng dũng cảm, anh đã đưa được cháu bé lên bờ an toàn, vội vàng sơ cứu để cháu qua cơn nguy kịch. Cháu tên Lò Khánh Hiệp, sinh năm 2022 (3 tuổi) trú tại bản Hát Nam, xã Mường Than. Khi người thân chạy đến, ôm chặt con trong nước mắt, hình ảnh người đàn ông áo quần ướt sũng, lặng lẽ đứng bên bờ hồ trở thành hình ảnh đẹp của sự tận tâm, hết mình, nghĩa tình với nhân dân.

Anh Lò Văn Quyết (thành viên Tổ Bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở xã Mường Than) sơ cứu cho cháu Lò Khánh Hiệp.
Những cuộc hội ngộ trong nước mắt không chỉ diễn ra giữa rừng sâu hay bên lòng hồ, mà còn trên những tuyến quốc lộ, những cung đường tưởng chừng rất quen thuộc. Một buổi chiều tháng 7/2025, trong lúc tuần tra trên Quốc lộ 4D qua địa bàn xã Tả Lèng, tổ công tác Công an xã phát hiện 3 cháu nhỏ mệt mỏi, hoảng loạn, đang dắt chiếc xe đạp điện hết pin. Tìm hiểu ra mới biết các cháu đã nói dối gia đình để đi chơi xa, lạc đường hơn 50km và rơi vào tình huống nguy hiểm. Khi phụ huynh đến, những giọt nước mắt rơi vì mừng con được bình an, còn vì biết ơn nhờ sự chu đáo của những người chiến sỹ công an nhân dân.
Những cuộc hội ngộ trong nước mắt khép lại, cuộc sống lại trở về nhịp thường ngày. Với những số phận được lực lượng công cứu sống, cứu giúp trở về với gia đình, có lẽ cả đời không quên mình đã được “tái sinh” một lần nữa. Mỗi vụ việc đều là bài học sâu sắc cho phụ huynh trong quá trình quản lý, chăm sóc con em mình, để không còn lặp lại những sự việc tương tự. Còn với lực lượng công an, những cái bắt tay của lòng biết ơn và tin tưởng, những cái ôm ấm áp của các cháu nhỏ đã trở thành động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục vững vàng nơi tuyến đầu; trở thành những hình ảnh đẹp mãi mãi trong lòng dân, góp phần tô đậm bản chất tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.
Sông Đà vào xuân
Lai Châu bứt phá phát triển hạ tầng giao thông
Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi năm 2025
Khách hàng là trung tâm của sự phát triển bền vững
Câu chuyện từ dự án “Giải pháp phát triển văn hóa đọc nhờ kĩ thuật đọc”
Lai Châu: 11 xã được hưởng phụ cấp đặc biệt từ ngày 1/1/2026
Kho bạc Nhà nước chi trả quà tặng của Đảng và Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV và Tết Nguyên đán
Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh: Hội nghị lần thứ nhất, khóa XI (mở rộng)