-
Trên địa bàn tỉnh thời gian qua có nhiều câu chuyện cảm động về người dân, học sinh nhặt được của rơi chủ động tìm cách trả lại cho người bị mất. Những nghĩa cử nhỏ bé ấy không chỉ giúp người đánh rơi tìm lại tài sản mà còn lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc, góp phần xây dựng xã hội văn minh, nghĩa tình.
Trên các trang fanpage của công an các xã, phường hay facebook cá nhân trên địa bàn tỉnh thời gian qua liên tục xuất hiện hình ảnh người dân nhặt được của rơi mang lên trụ sở công an để trao trả cho người bị mất và tạo ra hiệu ứng đẹp trong suy nghĩ, lối sống của mọi người. Một trong những câu chuyện tiêu biểu xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 11/8/2025. Trên đường đi làm về, chị Nguyễn Thị Hồng (sinh năm 1996, nhân viên Cửa hàng Viettel Tam Đường, trú tại phường Tân Phong) nhặt được một chiếc ví màu đen. Qua kiểm tra thấy trong ví có tiền mặt và nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng, song chưa xác định được người đánh rơi. Không chần chừ, chị Hồng mang chiếc ví đến bàn giao cho cán bộ trực ban Công an xã Bình Lư với mong muốn sớm tìm được chủ sở hữu để trả lại.
Sau khi tiếp nhận, lực lượng Công an xã Bình Lư tiến hành kiểm tra, xác minh và xác định trong ví có số tiền mặt 8.740.000 đồng cùng căn cước công dân và nhiều giấy tờ mang tên Đinh Ngọc Hoan. Từ những thông tin này, Công an xã đã nhanh chóng liên hệ, thông báo để anh Hoan đến trụ sở nhận lại toàn bộ tài sản. Giây phút nhận lại chiếc ví với đầy đủ tiền bạc và giấy tờ, anh Đinh Ngọc Hoan không giấu được niềm vui. Anh bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới chị Hồng và tập thể Công an xã Bình Lư đã tận tình hỗ trợ, giúp anh tìm lại tài sản bị mất. Chị Nguyễn Thị Hồng chia sẻ: “Khi nhặt được chiếc ví, tôi chỉ nghĩ đơn giản đó là tài sản và giấy tờ quan trọng của người khác, nếu mất chắc hẳn họ sẽ rất lo lắng. Vì vậy, tôi mang ngay đến Công an xã để sớm tìm được chủ nhân chiếc ví”.

Chị Nguyễn Thị Hồng (thứ 2 từ phải sang) trao trả ví cho người bị mất.
Hay tại địa bàn phường Đoàn Kết, một câu chuyện khác tiếp tục khẳng định hành động đẹp, giàu tính nhân văn trong nhịp sống hiện đại. Ngày 31/8/2025, chị Phàn Mí Diển (SN 2008, trú tại xã Hồng Thu) trên đường đi chợ Nậm Loỏng không may làm rơi chiếc ví, trong đó có 2 triệu đồng tiền mặt cùng một số giấy tờ tùy thân quan trọng. Sau khi tìm kiếm không thấy, chị Diển đã đến Công an phường Đoàn Kết trình báo, mong được hỗ trợ. Cùng thời điểm đó, chị Phạm Thị Sen (một người dân trên địa bàn), trong lúc đi chợ đã nhặt được chiếc ví nói trên. Với tinh thần trách nhiệm và lòng trung thực, chị Sen đã mang chiếc ví nhặt được đến Công an phường Đoàn Kết để nhờ tìm và trao trả lại cho người đánh rơi. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ, nhanh chóng của lực lượng Công an, chiếc ví đã sớm được trao trả lại cho chị Phàn Mí Diển.

Chị Phạm Thị Sen (áo đen) trao trả lại ví cho chị Phàn Mí Diển tại trụ sở Công an phường Đoàn Kết.
Cầm lại tài sản bị mất, chị Diển không khỏi xúc động, cảm kích trước nghĩa cử cao đẹp của chị Phạm Thị Sen và sự tận tình của lực lượng Công an. Chị đã viết thư cảm ơn gửi tới chị Sen và Công an phường Đoàn Kết. Trước nghĩa cử đẹp đó, Công an phường Đoàn Kết đã ghi nhận và tuyên dương hành động của chị Phạm Thị Sen, đồng thời bày tỏ mong muốn, tiếp tục ghi nhận nhiều tấm gương sáng như vậy để cùng chung tay xây dựng cộng đồng văn minh, an toàn, đoàn kết.

Lá thư cảm ơn của chị Phàn Mí Diển.
Không chỉ ở người lớn, những hành động đẹp ấy còn được tiếp nối, lan tỏa mạnh mẽ trong môi trường học đường. Mới đây, Trường THCS Đoàn Kết đã tổ chức tuyên dương một tấm gương học sinh tiêu biểu – em Lê Bảo Ngân (học sinh lớp 6A5). Khi nhặt được một chiếc điện thoại, thay vì giữ lại hay tìm cách sử dụng, em đã chủ động mang chiếc điện thoại đến Công an phường Đoàn Kết để nhờ tìm và trả lại cho người bị mất. Hành động trung thực, trách nhiệm của em Lê Bảo Ngân đã được ghi nhận, biểu dương kịp thời.
Nhìn từ những câu chuyện cụ thể ấy có thể thấy, “nhặt được của rơi, trả người đánh mất” không phải là điều gì to tát, cao siêu. Đó chỉ là một hành động nhỏ, xuất phát từ cái tâm trong sáng và lòng trung thực của mỗi con người. Thế nhưng, chính từ những việc làm giản dị ấy đã góp phần nuôi dưỡng niềm tin, củng cố đạo đức xã hội, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đời sống cộng đồng. Đặc biệt, trong bối cảnh xã hội đang không ngừng phát triển, bên cạnh những thách thức về lối sống thực dụng, cá nhân, thì những tấm gương người tốt, việc tốt càng trở nên đáng trân trọng. Ở Lai Châu, từ cán bộ, người lao động, đến học sinh, người dân bình dị nơi chợ quê, những hành động đẹp ấy đã và đang thắp lên ngọn lửa của lòng nhân ái, trách nhiệm và sự tử tế.
Những hành động đẹp ấy đã nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội như: Facebook, Zalo, các trang thông tin của địa phương và lực lượng công an. Mỗi câu chuyện được đăng tải đều nhận được hàng nghìn lượt tiếp cận, chia sẻ cùng nhiều bình luận tích cực từ cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến bày tỏ sự trân trọng, ngợi khen trước tinh thần trung thực, nhân ái của những các cá nhân; đồng thời cho rằng, đây chính là những việc tốt giữa đời thường rất cần được lan tỏa trong xã hội hiện nay. Không ít người còn chia sẻ lại câu chuyện kèm theo thông điệp giáo dục con em về lối sống đẹp, trách nhiệm với cộng đồng.
Qua đó cũng cho thấy, mạng xã hội nếu được sử dụng đúng cách sẽ trở thành kênh lan tỏa hiệu quả các giá trị tốt đẹp, góp phần nhân lên những hành động tử tế, củng cố niềm tin và sự gắn kết trong cộng đồng. Chị Lò Thị Thỏm (bản Nà Phát, xã Bình Lư) chia sẻ: “Xem trên Facebook thấy hình ảnh người nhặt được của rơi mang đến trụ sở công an trả lại cho người mất, tôi thấy rất ấm lòng. Những việc làm như thế tuy nhỏ nhưng ý nghĩa lớn, giúp mình thêm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống và cũng tự nhắc bản thân, con cháu trong gia đình phải sống trung thực, có trách nhiệm với cộng đồng".
Lan tỏa những câu chuyện “nhặt được của rơi, trả người đánh mất” không chỉ dừng lại ở việc biểu dương, khen thưởng, mà quan trọng hơn là góp phần giáo dục, định hướng lối sống đẹp cho thế hệ trẻ; khơi dậy ý thức trách nhiệm của mỗi người đối với cộng đồng. Khi mỗi cá nhân biết sống trung thực, biết đặt lợi ích và niềm vui của người khác lên trên cái lợi trước mắt của bản thân, thì xã hội sẽ ngày càng trở nên tốt đẹp, an toàn và đáng sống hơn.
Đại úy Nguyễn Văn Bắc - Phó Trưởng Công an phường Đoàn Kết cho biết: “Những hành động như nhặt được của rơi, chủ động mang đến trụ sở công an để trả lại cho người bị mất tuy rất giản dị nhưng có ý nghĩa lớn. Đây là những tấm gương đẹp cần được biểu dương, nhân rộng, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng”.
Từ những hành động đẹp đã diễn ra trên địa bàn tỉnh, có thể khẳng định rằng: lòng tốt vẫn hiện hữu quanh ta, đôi khi rất đỗi bình dị nhưng đủ sức lan tỏa mạnh mẽ.
Thủ tướng yêu cầu khắc phục hậu quả vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Lào Cai
"Phiên chợ tình người vùng cao - Chợ Tết 2026"
Viettel Lai Châu gặp mặt, tri ân kênh bán và khách hàng năm 2025
“Đông ấm vùng cao”
Trao 10 giải cho các đội có phần thi xuất sắc tại Hội thi các mô hình xóa bỏ định kiến giới năm 2025
Trao hơn 1.500 suất quà đến cho học sinh, nhân dân xã Khoen On
Tập huấn trang bị kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng thực hiện lồng ghép giới
Lai Châu hoàn thành phân bổ 5.819.645.000 đồng hỗ trợ các tỉnh bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mưa lũ