Chủ nhật, 12/05/2024, 20:25 [GMT+7]

Đổi thay tư tưởng “Trời sinh voi, sinh cỏ”

Thứ ba, 27/12/2011 - 14:00'
(BLC) - Bản San Tra Mông, xã Tả Lèng (huyện Tam Đường) có 33 hộ, 193 nhân khẩu, 100% đồng bào dân tộc Mông. Nhờ làm tốt công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS - KHHGĐ), nhiều năm nay trong bản duy nhất chỉ có một trường hợp sinh con thứ 3 do vỡ kế hoạch.

Thời gian rảnh rỗi, người dân bản San Tra Mông thường quây quần trao đổi việc làm ăn và hướng dẫn nhau cách chăm sóc gia đình.

Có được kết quả đó là nhờ đội ngũ cán bộ dân số xã, bản đã thực hiện hiệu quả phương châm “Đến từng ngõ, gõ từng nhà”, ngày đêm không quản ngại vất vả đến vận động, giải thích cho từng gia đình hiểu những khó khăn, vất vả khi sinh nhiều con. Đồng thời, nắm bắt tâm tư của những cặp vợ chồng sinh con một bề để có biện pháp khuyên giải, vận động dừng lại ở hai con để nuôi dạy cho tốt.

Cùng với đó, công tác dân số được bản đưa vào hương ước, quy ước, nếu gia đình nào vi phạm sẽ có hình thức xử lý nghiêm trước nhân dân trong bản.

Anh Hảng A Sinh – Trưởng bản San Tra Mông cho biết: “Trong những buổi họp bản tôi thường mở băng hình nói về những gương làm kinh tế là người Mông và khuyên bà con muốn làm kinh tế giỏi trước tiên phải sinh ít con”.

Hiện nay, bản San Tra Mông có trên 90% số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ đã áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại. Nhờ sinh ít con, đời sống của bà con đã đổi thay, nhiều hộ gia đình tập trung làm kinh tế, thu nhập 40 triệu đồng/năm trở lên như gia đình các anh: Giàng A Dơ, Lù A Tráng…

Điển hình là gia đình chị Hảng Thị Dàng, mặc dù sinh hai con gái nhưng gia đình chị quyết tâm quyết tâm không sinh thêm con thứ ba để có điều kiện nuôi các con ăn học. Chị Dàng tâm sự: “Sau khi sinh con gái thứ hai, mặc dù muốn sinh thêm con trai để có người nối dõi nhưng được cán bộ dân số cũng như lời khuyên của chị em trong bản, vợ chồng tôi đã hiểu ra. Quả đúng như vậy, sinh ít con tôi vừa có thời gian làm nương rẫy giúp chồng, chăm sóc gia đình và bản thân cũng ít ốm đau, cuộc sống tốt hơn. Vui nhất là con gái rất ngoan và học giỏi”.

Tư tưởng “Trời sinh voi, trời sinh cỏ”, phải có con trai nối dõi đã dần được xóa bỏ trong suy nghĩ của người dân bản San Tra Mông, góp phần từng bước nâng cao chất lượng dân số cũng như chất lượng cuộc sống tại địa phương.

Kim Loan

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Hết lòng với công tác thiện nguyện
“Năng động, nhiệt tình, đặc biệt là hết lòng với công tác thiện nguyện, Trung tá Hoàng Quốc Phong - Trưởng Ban Dân vận (Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 356, Quân khu 2, đứng chân trên địa bàn huyện...