Thứ hai, 06/05/2024, 06:52 [GMT+7]

Kinh hoàng lốc xoáy

Thứ sáu, 03/08/2012 - 14:39'
Hai cơn lốc xoáy kinh hoàng trong một ngày vừa quét qua 2 tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng làm 2 người thiệt mạng, 120 người bị thương, gần 1.000 căn nhà tốc mái, đổ sập hoàn toàn và hàng chục ngàn hécta cây trái, hoa màu bị hư hại… 

Kinh hoàng lốc xoáy

Những căn nhà kiên cố cũng không đứng vững được trước cơn lốc. Ảnh: Nhật Hồ.

Lốc xuất hiện thoáng chốc, nhưng nỗi đau mất mát kinh hoàng hằn khắc trên từng khuôn mặt người dân ở đây hẳn còn đọng lại rất lâu, nếu không nói là mãi mãi...

Bất ngờ

Khoảng 6h ngày 1.8, một cơn lốc xoáy có cường độ mạnh quét qua một dải xã, thị trấn giáp ranh 2 huyện Thạnh Trị, Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng) rồi xuyên qua 2 xã Hồng Dân, Phước Long (tỉnh Bạc Liêu). Trong lúc người dân và chính quyền địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả thì trưa cùng ngày, một cơn mưa lớn kèm theo cơn lốc xoáy khác đã quét qua 2 huyện Hòa Bình, Vĩnh Lợi của tỉnh Bạc Liêu, làm 318 căn nhà sập và tốc mái.

Lần theo đường đi của cơn lốc dữ dội từ Sóc Trăng đổ về Bạc Liêu, đi đến đâu chúng tôi cũng chứng kiến cảnh hoang tàn, đổ nát. Đoạn đường dài hơn 2km ấp Phú Giao, xã Thạnh Quới, huyện Thạnh Trị (Sóc Trăng) hầu như không còn ngôi nhà nào nguyên vẹn. Còn tại khu vực ấp 3, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, nhiều khu vực gần như bị cơn lốc san phẳng, chỉ còn những đống vật liệu xây dựng đổ nát trên mặt đất là dấu vết nhà cửa khu dân cư trước đây.

Những đám ruộng mới trổ, nay đã rạp mình sau khi cơn lốc hung hãn quét qua. Những cây dáng cổ thụ cũng bị lốc nhổ trốc gốc, nằm kềnh trên đất, cành lá gãy che gần kín mặt kênh. Anh Trần Minh Tâm mặt còn thất thần, kể: “Mưa lớn một chập thì gió nổi lên, mỗi lúc mỗi mạnh. Tôi nhìn ra ngoài thấy lá cây, rồi tôn, rồi đủ thứ bay hút trên trời. Sợ quá, tôi chui vào nhà trốn”.

Căn nhà lá của anh Tiêu Thanh Sang không đủ sức chống chọi sức gió xoáy dữ dội, nên đã sụp đổ ngay đợt lốc đầu tiên. Người thanh niên 34 tuổi xấu số này đã bị chính căn nhà của mình đè chết. Nạn nhân khác là bà Phạm Thị Bê - 71 tuổi, ở Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu. Bà cũng bị đè chết bởi xà và tường khi nhà của bà bị lốc đánh sập. Con trai bà bị thương nặng.

Tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thạnh Trị, hàng chục người bị thương do cơn lốc đang được các y - bác sĩ cấp cứu. Anh Danh Dương - ấp Phú Giao, xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên - vừa rên đau vì cánh tay phải bị thương khá nặng, vừa kể: “Tôi đang trên đường đi tới nhà máy để vác lúa thì thấy lốc ập đến, chạy vội vào cây xăng gần đó để tránh, không ngờ cây xăng cũng bị lốc cuốn tung mái tôn, một tấm bay xuống, chém trúng cánh tay tôi...”.

Bên dãy phòng điều trị đối diện, anh Nguyễn Văn Ứng (ở ấp 3, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị) đang ôm cái chân đau, mặt nhăn nhó: “Tôi vừa đi ruộng xịt thuốc về, thấy gió giật đùng đùng, chạy vào nhà ngắt cầu dao điện, chưa kịp thoát ra thì nhà sập, đè lên chân đau điếng, không sao đứng lên được. Chưa bao giờ tôi thấy cơn lốc dữ dằn đến vậy”.

Tại Bạc Liêu - nơi cơn lốc đã làm sập và tốc mái đến 418 căn nhà - nỗi kinh hoàng vẫn còn hằn trên khuôn mặt những người ở đây. Ông Nguyễn Thanh Thà - người thoát chết trong gang tấc - kể: “Tui đang ở trong nhà, chuẩn bị ra đồng thì nghe nhiều người la làng. Chạy ra ngoài xem, thấy trước mặt một vệt mây đen ngòm từ trên trời quét xuống. Rồi thấy chiếc xe tải ngoài lộ bị cuốn tung lên cả mét trước khi dập xuống, tài xế lóp ngóp bò ra khỏi xe. Tui hoảng quá kéo vợ con chạy ra lộ, hét nhau bảo nằm rạp xuống dưới mé lộ. Tụi tui mà chạy chậm một chút là bị cuốn tung lên trời rồi”.

Hiện trường còn lại sau cơn lốc xoáy đi qua nhà ông Nguyễn Thanh Tâm - xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long (Bạc Liêu).

Nỗ lực khắc phục

Ngay sau khi lốc dữ đi qua, lãnh đạo các địa phương và các ngành đã có mặt tại hiện trường, vừa chỉ đạo cấp cứu người bị nạn, vừa vạch kế hoạch khắc phục hậu quả. Tại Sóc Trăng, lực lượng công an, bộ đội cùng dân quân tự vệ triển khai đội hình giữ gìn an ninh trật tự và khẩn trương giúp dân dọp dẹp.

Tại huyện Thạnh Trị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thành Nghiệp nhấn mạnh: “Các địa phương phải có ngay phương án dựng nhà tạm cho dân có chỗ tránh mưa, nắng. Huy động mọi lực lượng giúp dân sớm khắc phục thiên tai, ổn định cuộc sống sản xuất. Công tác thống kê thiệt hại cần tiến hành nhanh, để kịp thời có chính sách hỗ trợ người dân giảm bớt khó khăn; trước mắt cần hỗ trợ ngay cho những người bị thương và gia đình có người tử vong”.

Đến lúc này, huyện Thạnh Trị, Mỹ Xuyên đã xuất ngân sách hỗ trợ mỗi người bị thương 1,5 triệu đồng, bị thương nhẹ 0,5 triệu đồng, nhà sập hoàn toàn 7 triệu đồng và 3 triệu đồng cho mỗi hộ có nhà bị tốc mái.

Tại huyện Hồng Dân, ngay sau khi nhận được tin lốc xoáy làm 122 căn nhà sập, Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Danh đã đến các xã Ninh Quới A, Ninh Hòa, Ninh Thạnh Lợi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả. Ông Danh cho biết: “Trước mắt, huyện huy động toàn lực để xây dựng nhà cho dân bị nạn, không để tình trạng dân sống không nhà. Đối với những người bị thương, huyện chỉ đạo cho các cơ sở y tế cấp cứu, cấp thuốc miễn phí”. Lực lương dân quân tự vệ, thanh niên được huy động tối đa, để dựng lại nhà đổ sập trong địa phương.

Bà Nguyễn Ngọc Thủy - Phó Chủ tịch UBND huyện Phước Long - đã đến nhà nạn nhân Phạm Thị Bê động viên gia đình, đồng thời trao 7 triệu đồng để lo việc mai táng. Bà Thủy buồn rầu cho biết: “Đây là cơn lốc gây thiệt hại nặng nề nhất cho huyện từ trước đến nay”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Thanh Phương - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Bạc Liêu - cho biết: “Đây là cơn lốc tồi tệ nhất ở địa phương, so cả về mức độ tàn phá và thời gian kéo dài. Bạc Liêu năm nào cũng có lốc xoáy, nhưng thiệt hại không nghiêm trọng như lần này. Theo thống kê sơ bộ, toàn huyện đã có đến 418 căn nhà bị sập và tốc mái; 1 người chết, 13 người bị thương. Đó là chưa kể hoa màu, cây trái, tài sản của người dân nhiều nơi mất trắng. Nhiều gia đình không còn lại tài sản gì sau khi cơn lốc đi qua...”.

Với phương châm “không để người dân rơi vào cảnh màn trời chiếu đất”, ngay chiều 1.8, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo cho các địa phương trong tỉnh tập trung công tác khắc phục hậu quả; yêu cầu các huyện có thiệt hại nhanh chóng ổn định cuộc sống người dân; hỗ trợ kịp thời đúng người, đúng đối tượng... Ông Lê Thanh Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu - cho biết: “Trước mắt, UBND tỉnh cấp cho gia đình có nhà sập hoàn toàn 7 triệu đồng, tốc mái 3 triệu đồng. Chúng tôi cũng đã đề nghị các địa phương hỗ trợ kịp thời cho người dân, thống kê thiệt hại nhanh chóng, chính xác để có mức hỗ trợ phù hợp cho người dân ổn định, tái sản xuất”.

Theo LaoDong

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...