Thứ sáu, 03/05/2024, 21:15 [GMT+7]

"Con chữ" nơi đất nghèo

Chủ nhật, 04/09/2011 - 10:32'
(BLC) - Nghèo đói bao đời nay đã ngự trị trên vùng đất khó biên giới Nậm Ban (huyện Sìn Hồ). Chuyện gạt đi khó khăn để nuôi ước mơ đuổi đói nghèo ra khỏi bản của các em học sinh và thầy cô giáo dân tộc Mảng, Mông, Hà Nhì… tại Trường PTDT bán trú THCS Nậm Ban thì thật đáng khâm phục.

Năm học 2011 - 2012 nhà trường có 6 lớp với 111 học sinh và 11 giáo viên. Dù chưa đến ngày khai giảng năm học mới, nhưng thầy trò nơi đây đã bắt đầu hành trình con chữ từ ngày 22/8. Cơ sở vật chất thiếu, nhà tạm thưng ván, lợp tôn. Thiếu lớp, ban giám hiệu nhà trường đành ghép thành 5 lớp học. Một thầy cô có thể phải kiêm dạy tới 3 – 4 môn học.

Thiếu thôn đủ bề, nhưng thầy trò nơi đây vẫn kiên trì bám lớp, mong ngày mai tươi sáng hơn.

Các em học sinh được học tập quy chế học tập và ở bán trú trước khi bước vào năm học mới. Giờ học môn Hóa đầu tiên của lớp 7A.
Lần đầu tiên em Thào Thị Sua - học sinh lớp 6A phải xa gia đình cách trường một ngày đi bộ để nuôi ước mơ trở thành cô giáo về dạy chữ cho các em trong bản. Mỗi lớp học phải phụ trách nấu cơm 1 lần/tuần dưới sự trợ giúp của các thầy cô giáo.
Để giảm bớt chi phí, phụ thêm cho bữa ăn, học sinh nơi đây phải tăng gia trồng rau. Bữa cơm tập thể của học sinh Trường PTDT bán trú THCS Nậm Ban.
Đá cầu là trò chơi yêu thích của học sinh ở nội trú nơi đây. Khu nhà này là nơi ở của hơn 90 học sinh bán trú.

 

Tây Bắc

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...