Thứ năm, 09/05/2024, 11:19 [GMT+7]

Cuộc đột kích lúc 0 giờ

Thứ ba, 24/04/2012 - 15:10'
(BLC) – Chuyên án phá xong cũng là lúc vừng đông ló rạng, tuy mệt nhưng mà vui vì chuyên án đã thành công…

Qua các nguồn tin cung cấp, vào đầu tháng 3/2012, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy (PC47) Công an tỉnh nhận định có một số đối tượng thường xuyên mang ma túy từ huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) vào địa bàn tỉnh ta để tiêu thụ. Lãnh đạo Phòng PC47 đã dựng đối tượng, xác lập chuyên án 312D, đồng thời cử các trinh sát xuống địa bàn theo dõi hành tung đối tượng để phá án. Sau gần 1 tháng theo dõi, đối tượng đã được các trinh sát xác định là Châu A Lồng, trú tại bản Nà Bủng 2, xã Nà Bủng, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Lồng nhiều lần mua ma túy từ Lào mang về bán tại Việt Nam, mà chủ yếu là ở các tỉnh Lai Châu, Yên Bái.

Đối tượng Châu A Lồng và tang vật vụ án.

Cuối tháng 3, nhận được thông tin của các trinh sát báo Lồng chuẩn bị mang lượng lớn ma túy từ huyện Mường Nhé sang Lai Châu tiêu thụ. Nhận thấy đây là thời cơ tốt nhất để phá án, lãnh đạo Ban chuyên án đã chỉ đạo các mũi trinh sát theo dõi chặt chẽ đối tượng. Nhưng với bản chất của một tên trùm ma túy, Lồng thừa biết nếu vận chuyển không an toàn sẽ bị các lực lượng phòng chống ma túy truy bắt. Sau nhiều lần “đánh đòn gió” với công an, hắn đi người không từ Mường Nhé sang huyện Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái), huyện Than Uyên (tỉnh Lai Châu) lấy cớ thăm thân nhưng thực chất là sang để tìm nơi tiêu thụ ma túy và cũng để đánh lừa lực lượng phòng chống mà túy. Sau khi tìm được mối tiêu thụ, cuối tháng 3, Lồng vẫn chuyển một lượng lớn ma túy sang Lai Châu để tiêu thụ.

Nhằm tránh bị công an phát hiện, có lúc Lồng sử dụng xe máy, có lúc đi đường rừng. Đầu tháng 4, Lồng có mặt tại địa bàn Than Uyên, lãnh đạo Ban chuyên án chỉ huy các mũi trinh sát tiếp cận đối tượng. Nhưng Lồng không giao hàng tại Than Uyên mà di chuyển sang Mù Cang Chải tìm người để bán ma túy. Trước diễn biến phức tạp của chuyên án, các trinh sát tiếp tục được lệnh bám sát đối tượng. Sau vài ngày ở tại Mù Cang Chải nhưng không tìm được nơi tiêu thụ, Lồng quay lại xã Phúc Than (huyện Than Uyên) gặp Cứ A Dê (trú tại bản Che Bó, xã Phúc Than) để nhờ Dê tìm người mua ma túy. Tại đây, Dê đã giới thiệu chị gái mình là Cứ Thị Chu (trú tại thôn 3 Tà Láng, xã Nậm Xé, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) đang có nhu cầu mua ma túy. Sau khi trao đổi qua điện thoại, Lồng cùng Dê đi gặp Chu để giao dịch mua bán ma túy. Xác định địa điểm các đối tượng thực hiện giao hàng tại địa phận tỉnh Lào Cai, Ban Chuyên án đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh để phối hợp cùng Phòng PC47 (Công an tỉnh Lào Cai) phá án.

Theo thượng tá Nguyễn Xuân Kiên – Trưởng phòng PC47 cho biết: “Mặc dù đã tìm được người mua ma túy, nhưng Lồng rất cẩn thận về Mù Cang Chải để lấy “hàng” nhưng không quay lại mà ở lại. Một mũi trinh sát do thiếu tá Lù Văn Hà – Phó phòng PC47 trực tiếp chỉ huy xuống phục kích gần địa điểm giao hàng. Chiều tối ngày 3/4, đối tượng Lồng dời Mù Cang Chải với nhiều biểu hiện nghi vấn, Ban Chuyên án khẳng định đây là thời điểm Lồng mang ma túy đi bán cho Chu”. Lập tức thượng tá Kiên có mặt tại địa điểm phối hợp cùng lực lượng PC47 Công an Lào Cai chỉ huy phá án.

Địa điểm giao nhận “hàng” ngay tại nhà của Cứ Thị Chu, nhưng địa điểm rất dễ bị các đối tượng phát hiện và tẩu thoát khi lực lượng công an vây bắt. Đồng thời bọn tội phạm ma túy thường xuyên mang theo vũ khí nóng trong người, làm sao phá án thành công là câu hỏi lớn? Sau khi thống nhất với phương án vây bắt, các mũi trinh sát áp sát nhà đối tượng. “Đêm giữa tháng nên ánh trăng rất sáng, chúng tôi rất lo khi trinh sát áp sát nhà bị đối tượng phát hiện, chạy thoát. Ban Chuyên án chỉ đạo các mũi phải cẩn thận tránh bị đối tượng phát hiện, vì mình ở trên cao bò xuống dưới rất dễ bị lộ” -thượng tá Kiên cho biết thêm.

Đồng hồ điểm sang ngày mới, các mũi trinh sát nhận lệnh ập vào nhà đối tượng trước sự ngỡ ngày của Dê, Chu và Lồng. Ngay trên bàn nhà Chu vẫn còn nguyên 12 gói thuốc phiện trọng lượng 4,2kg và 2 xe môtô, 2 triệu đồng. Trước chứng cứ không thể chối cãi Châu A Lồng đã khai nhận số ma túy trên được y mua từ bên Lào về cất giấu sau đó mang sang Lai Châu tiêu thụ. Trước đây Lồng đã nhiều lần mang ma túy sang địa bàn bãi vàng xã Pắc Ta (huyện Tân Uyên) bán, số ma túy trên được Lồng mua từ các đối tượng tại Lào. Đối tượng Cứ Thị Chu khai nhận mình đã nhiều lần mua bán ma túy cho các đối tượng trên địa bàn. Chồng của Chu hiện đang thi hành án 15 năm do phạm tội buôn bán ma túy bị Công an Lai Châu bắt.

Chuyên án phá xong cũng là lúc vừng đông ló rạng, tuy mệt nhưng mà vui vì chuyên án đã thành công. Các đối tượng và vật chứng vụ án được Phòng PC47 Công an tỉnh bàn giao cho Phòng PC47 Công an Lào Cai điều tra. Thêm một chiến công với lực lượng phòng chống ma túy – Công an tỉnh, với sự mưu trí, dũng cảm, các anh đang canh gác không để cái “chết trắng” hoành hành trên quê hương Lai Châu.

Thanh Phong

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Hết lòng với công tác thiện nguyện
“Năng động, nhiệt tình, đặc biệt là hết lòng với công tác thiện nguyện, Trung tá Hoàng Quốc Phong - Trưởng Ban Dân vận (Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 356, Quân khu 2, đứng chân trên địa bàn huyện...