

Trong sắc thu rợp cờ hoa, người dân Lai Châu cùng hướng về ngày Quốc khánh 2/9 đầy tri ân, xúc động và tự hào.
Thu về, bầu trời Lai Châu dường như cao hơn, trong xanh hơn. Gió heo may lướt qua những dãy núi trập trùng, mang theo hương vị dịu nhẹ của mùa thu. Từ trung tâm tỉnh đến các xã biên giới xa xôi như: Dào San, Sì Lở Lầu, Tà Tổng… cờ Tổ quốc tung bay trong nắng sớm, nổi bật giữa không gian thanh bình, như thay lời đồng bào các dân tộc Lai Châu gửi gắm niềm tin và niềm tự hào vào ngày hội lớn của dân tộc. Không chỉ là hình ảnh quen thuộc, lá cờ Tổ quốc còn là biểu tượng thiêng liêng, gợi nhớ những tháng ngày gian khó mà cha ông đã trải qua để giành độc lập, tự do. Với thế hệ trẻ ngày nay, lá cờ không chỉ là dấu ấn lịch sử mà còn là nguồn cảm hứng và động lực để sống tốt hơn, cống hiến nhiều hơn cho đất nước. Ở mảnh đất biên cương nơi 20 dân tộc cùng chung sống, tình yêu Tổ quốc được thể hiện qua sự tận tâm trong công việc và tình cảm gắn bó sâu sắc với cộng đồng.
Là người trẻ lớn lên trong hòa bình và trưởng thành cùng sự phát triển của đất nước, em Vũ Thanh Huyền (tổ dân phố số 23, phường Tân Phong) chia sẻ: “Mỗi lần nhìn lá cờ Tổ quốc bay trong gió, em luôn cảm thấy tự hào, ghi nhớ những cống hiến của thế hệ đi trước cho ngày hôm nay. Đặc biệt, trong những ngày thu lịch sử, qua các hoạt động chào mừng của tỉnh, của đất nước, xem lại khung hình Quảng trường Ba Đình năm 1945, Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, nhắc em biết trân trọng hiện tại và nỗ lực, sống có trách nhiệm hơn”.
Với Thanh Huyền, yêu nước không phải điều gì lớn lao, mà là những việc giản dị hàng ngày như: học hành chăm chỉ, sống có đạo đức, tích cực tham gia hoạt động của trường, của địa phương. Cũng như nhiều bạn trẻ khác ở Lai Châu, Thanh Huyền tin rằng, dựng xây quê hương bắt đầu từ những việc nhỏ, miễn là làm bằng trái tim chân thành.
Còn với chị Nguyễn Thanh Huệ (khu 5A, xã Than Uyên), Quốc khánh 2/9 luôn mang lại những cảm xúc rất riêng. Đó không chỉ gợi nhắc quá khứ hào hùng, mà còn là thời điểm để sống chậm lại và nghĩ về những giá trị đang có. Những ngày này, treo lá cờ Tổ quốc trước nhà, chụp những tấm ảnh bên lá cờ cùng người thân hay xem lại thước phim tư liệu về lịch sử dân tộc, là cách để thể hiện tình yêu nước và lan tỏa tinh thần ấy đến những người xung quanh. Chị Huệ cho rằng, thế hệ trẻ hôm nay có điều kiện phát triển thuận lợi hơn bao giờ hết, nhưng càng phải hiểu rằng độc lập, hòa bình là thành quả của biết bao hy sinh. Tình yêu Tổ quốc không nằm ở lời nói, mà thể hiện rõ nét qua từng hành động cụ thể bằng việc học tập, rèn luyện, lao động và cống hiến hết mình vì cộng đồng.
Giờ đây, khắp các cơ quan, trường học, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh rợp sắc cờ đỏ sao vàng. Những hoạt động văn hóa, thể thao, đền ơn đáp nghĩa… diễn ra sôi nổi, lan tỏa không khí hào hùng nhưng vẫn gần gũi, ấm áp và gắn kết cộng đồng. Ngày 2/9 không chỉ là dịp kỷ niệm sự kiện lịch sử trọng đại, còn là thời điểm để mỗi người, nhất là người trẻ lắng lại và tự hỏi mình đã làm được gì cho quê hương, đất nước. Đồng thời, suy ngẫm về hành trình mình đang đi, lý tưởng sống, cách đối diện với xã hội và trách nhiệm đối với cộng đồng. Tình yêu Tổ quốc trong thời đại hôm nay không cần thể hiện bằng lời to lớn, mà chính là những hành động thầm lặng như: học tập nghiêm túc, sống tử tế, gìn giữ văn hóa truyền thống và sẻ chia trong cộng đồng. Những điều tưởng chừng bình thường ấy lại là nền tảng để xây dựng một đất nước phát triển bền vững.
Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 không chỉ nhắc nhớ quá khứ hào hùng, còn là cơ hội để tuổi trẻ Lai Châu thể hiện khát vọng vươn lên, khẳng định vị trí trong công cuộc xây dựng quê hương. Từ lòng biết ơn sâu sắc, thế hệ hôm nay đang viết tiếp truyền thống bằng chính hành động cụ thể, trí tuệ sáng tạo và trái tim luôn hướng về Tổ quốc.

Đảng ủy xã Mường Than: Trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9

THỂ LỆ GIẢI BÁO CHÍ “VÌ SỰ NGHIỆP ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC” LẦN THỨ XVII, NĂM 2025 – 2026
Khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"

Tuần tra vũ trang, bảo đảm an ninh trật tự nhân dịp 2/9 tại Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh

Đoàn công tác Bộ Khoa học và Công nghệ làm việc với xã Bình Lư

NGHỊ QUYẾT SỐ 71-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Ấn tượng về đất nước, con người Việt Nam thân thiện

Sáp nhập đơn vị hành chính: Thành tựu không thể bị “bôi lem” bởi chiêu trò xuyên tạc








