Thứ năm, 28/03/2024, 17:50 [GMT+7]

Lò mổ gia súc gây ô nhiễm ngay trong thành phố

Thứ sáu, 27/08/2021 - 14:14'
Không chú trọng xử lý chất thải, tiếng ồn, một cơ sở nuôi, nhốt, giết mổ gia súc ở tổ dân phố số 9, phường Tân Phong, ngay giữa lòng thành phố Lai Châu đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, trở thành nỗi ám ảnh của người dân trong thời gian dài. Tuy nhiên, qua nhiều năm, mặc dù người dân đã có nhiều kiến nghị, nhưng tình trạng này vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Gần chục năm nay, hàng chục hộ dân ở phố Yên Thế thuộc tổ dân phố số 9 phường Tân Phong (thành phố Lai Châu) liên tục phản ánh về cơ sở nuôi nhốt, giết mổ gia súc của ông Vũ Thành Nam (cùng tổ) gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân. Vì tiếng ồn, hôi thối, nhếch nhác nên nhiều bà con còn nói: “có nhà mà chẳng muốn về”…

Theo kiến nghị của 50 hộ dân tại tổ dân phố số 9, phường Tân Phong về vụ việc, chúng tôi đến gặp các hộ sinh sống xung quanh lò giết mổ để tìm hiểu sự việc. Tại đây, hàng chục hộ gia đình đang mong chờ chúng tôi tới để giãi bày nỗi bức xúc nhiều năm nay chưa được giải quyết. Chị Trần Thị Thắm - nhà ở đối diện trực tiếp với lò giết mổ gia súc của ông Vũ Thành Nam bức xúc nói: Hàng ngày, chúng tôi bị “tra tấn” bởi mùi hôi thối và tiếng ồn của máy cắt cỏ phát ra từ lò mổ. Nhiều năm nay, qua các buổi sinh hoạt của tổ dân phố, tiếp xúc cử tri, chúng tôi đều có kiến nghị và thậm chí lên cả UBND phường Tân Phong để kiến nghị… nhưng sự việc này vẫn không được giải quyết triệt để. Mỗi ngày cơ sở này nuôi nhốt, giết mổ hàng chục con trâu, bò, ngựa, lượng chất thải ra môi trường không thể đếm xuể. Cứ ngày này qua ngày khác, phân gia súc không được xử lý thì mọi người thử tưởng tượng mùi thối kinh khủng như thế nào? Sống trong môi trường ô nhiễm nghiêm trọng như vậy, nhưng hơn 3 năm nay, người dân cầu cứu tới các cơ quan chức năng, chính quyền, nhưng vẫn không có hướng xử lý.

Hộ dân ở phố Yên Thế (phường Tân Phong, thành phố Lai Châu) trao đổi với phóng viên.

Nhà luôn là nơi để mọi người nghỉ ngơi, thư giãn, giảm bớt căng thẳng, mệt mỏi sau một ngày lao động dài. Tuy nhiên, các hộ dân sinh sống quanh khu vực này lại sợ mỗi khi về nhà. Chị Nguyễn Thị Hải phân trần: “Dù đóng cửa hay mở ra thì cũng đều ngửi thấy mùi thối. Nên gia đình tôi không bao giờ dám mời bạn bè tới nhà. Vợ chồng tôi cãi nhau cũng chỉ vì việc này. Muốn bán nhà đi nơi khác nhưng chẳng ai mua nên không đủ tiền mua nhà mới. Không chỉ mùi thối của phân gia súc thải ra không được xử lý, mà còn các phần thịt, xương dư thừa sau khi giết mổ gia súc, chủ cơ sở không thu gom và xử lý triệt để nên chó cứ tha về để rải rác dọc đường, gây nên mùi thối khủng khiếp. Giờ về nhà là nỗi sợ hãi đối với chúng tôi. Rất mong chính quyền địa phương vào cuộc và xử lý triệt để tình trạng này”.

Hàng chục hộ dân thắc mắc và cho biết: Không chỉ ô nhiễm môi trường mà tình trạng thả rông gia súc vẫn xảy ra. Cơ sở làm và thực hiện theo kiểu thách thức người dân và tổ dân phố. Nuôi nhốt hàng chục con trâu, bò mà không có hệ thống xử lý chất thải khoa học, thải trực tiếp ra môi trường. Khi người dân có ý kiến, chính quyền có đến kiểm tra nhắc nhở, nhưng rồi tình trạng đó vẫn không được khắc phục, cứ như vậy năm này qua năm khác và cho đến tận bây giờ. Liệu có gì uẩn khúc trong vấn đề này? Ai cũng phải làm ăn, phát triển kinh tế gia đình, nhưng phải làm như thế nào cho đúng mà thôi. Người dân trong tổ chỉ mong muốn cơ sở không làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng cuộc sống của hàng chục hộ dân sinh sống xung quanh.

Anh Lò Xuân Hòa cho hay: Không chỉ mùi hôi thối của chất thải gia súc mà hàng ngày người dân quanh đây phải chịu ảnh hưởng bởi tiếng ồn của máy cắt cỏ. Có lúc sáng sớm, lúc giữa trưa, khi thì chiều tối, không theo một quy luật nào cứ như thế mà người dân không thể lên tiếng. Ngoài tiếng ồn của máy cắt cỏ, người dân xung quanh còn phải hứng chịu tiếng nhạc ầm ĩ của các công nhân làm việc tại lò mổ, mỗi lần mở nhạc các công nhân có lẽ để ở mức tối đa, qua loa phóng thanh, người dân phải “thưởng thức” mà nhức lên tới óc.

Mặc dù người dân đã nhiều lần phản ánh với chính quyền và ngành chức năng của địa phương về tình trạng này, nhưng đến nay, vẫn chưa có giải pháp xử lý, khắc phục triệt để. Sự việc này không chỉ làm ảnh hưởng môi trường sống mà còn sức khỏe, đời sống sinh hoạt của người dân. Điều đáng nói, phố Yên Thế, cùng các dãy phố Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu là những tuyến phố được quy hoạch nằm giữa thành phố Lai Châu, nhưng vụ việc này vẫn không ai quan tâm đã làm ô nhiễm nặng về không khí và tiếng ồn, nước thải khiến người dân hết sức bức xúc.

Ông Ngô Ngọc Thăng - Tổ trưởng tổ dân phố số 9 chia sẻ: “Cơ sở giết mổ gia súc của gia đình anh Vũ Thành Nam thực hiện việc nuôi, thả, tập kết, giết mổ hơn 10 năm nay. Rất nhiều lần người dân có ý kiến trong các buổi sinh hoạt của tổ, thậm chí vào nhà tôi để trình bày những bức xúc. Tôi đã đến nhiều lần nhắc nhở và yêu cầu cơ sở khắc phục tình trạng ô nhiễm không làm ảnh hưởng tới mọi người nhưng rồi đâu lại vào đấy. Tôi cũng có ý kiến về vấn đề này với phường Tân Phong nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết triệt để. Thời gian gần đây, tôi còn không dám tới khu dân cư nhóm 4, bởi người dân đã ý kiến quá nhiều lần mà bản thân là tổ trưởng không đủ thẩm quyền để giải quyết được, tự cảm thấy bất lực và xấu hổ với bà con khu phố”. Trong khi chờ đợi chính quyền địa phương và cơ quan chức năng thành phố xử lý thì nhiều hộ dân ở phố Yên Thế, tổ 9, phường Tân Phong vẫn đang phải ngày đêm “sống chung” với ô nhiễm do cơ sở giết mổ gia súc này gây ra. Bà con nơi đây luôn đau đáu câu hỏi: Đến bao giờ mới hết chịu cảnh bị ô nhiễm và được sống những ngày “bình yên”, hít thở không khí trong lành?

(Còn nữa)

Bạch Dương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...