-
(BLC) - Đến bản Hải Hồ (xã Tả Ngảo, huyện Sìn Hồ) vào buổi sáng sớm, chúng tôi cảm nhận được khung cảnh tuyệt đẹp nơi đây. Những giọt sương trắng lấp lánh dưới ánh nắng, tạo nên bức tranh sống động trên rừng núi Tây Bắc. Đó là quê hương của Sùng A Phìn, học lớp 12A2 Trường THPT Sìn Hồ. Phìn có ước mơ là học tập tốt, vượt qua hoàn cảnh khó khăn để thay đổi cuộc đời.

Em Sùng A Phìn ôn bài trước ngày diễn ra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.
Sùng A Phìn với dáng hình mảnh khảnh, xanh xao, chất giọng buồn, em kể cho tôi nghe: Sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, Phìn đã phải đối mặt với hàng loạt biến cố từ cuộc sống. Phìn là con thứ 3 trong gia đình có 4 chị em. Nhưng số phận trớ trêu thay khi cha em - anh Sùng A Cá là người tàn tật mất khả năng đi lại từ khi còn nhỏ; mẹ em - bà Mùa Thị Cát bị liệt 1 tay 1 chân, mất hoàn toàn khả năng lao động, em trai út của Phìn dù đã 14 tuổi, nhưng suốt 13 năm qua đều phải sống trên một chiếc ghế nhỏ dành cho trẻ sơ sinh, vì cơ thể em bị tê liệt, teo tóp. Đôi mắt luôn trực nhìn lên nóc nhà đã thủng lỗ chỗ theo thời gian, mưa nắng.
Chị gái thứ 2 của Phìn do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên đã dừng việc học để lấy chồng ở địa phương khác, dù thương bố mẹ và các em nhưng cũng không giúp gì được vì gia đình nghèo lại không có việc làm ổn định mỗi năm cũng chỉ về thăm nhà được 1 lần. Người chị cả có phần lành lặn nhất phải gánh vác công việc nặng nhọc trên ruộng nương của gia đình. Song, một lần bị cảm chị đã ra đi mãi mãi trong một đêm mưa gió trước ngày em Phìn bước vào lớp 12.

Ông Sùng A Cá (bố của Phìn) bên người con trai út (14 tuổi) đã liệt toàn thân nhưng thân thể bị teo rút chỉ còn da bọc xương.
Nhưng đáng ngưỡng mộ là em không bao giờ từ bỏ ước mơ mà vẫn luôn giữ niềm tin về khao khát vươn lên. Khi đám bạn đồng trang lứa chỉ quan tâm đến chuyện học, vui chơi thì Phìn phải nỗ lực vượt qua những trở ngại từ hoàn cảnh gia đình, sức khỏe của bản thân... bằng sự kiên trì, nỗ lực và yêu thích việc học. Phìn luôn ước mơ bước chân vào cổng trường đại học, mở rộng kiến thức để trở về quê nhà chăm lo cho gia đình. Hiện nay, Phìn là niềm hy vọng duy nhất của cha mẹ và em trai, để họ có thêm niềm tin vào cuộc sống.
Cô giáo Lê Thị Nhài - giáo viên chủ nhiệm lớp 12A2 cho biết: Em Phìn đạt được thành tích xuất sắc trong học tập với 12 năm liên tiếp nhận giấy khen từ nhà trường. Phìn là minh chứng cho sự kiên trì và nỗ lực không ngừng trong việc vượt qua khó khăn và chinh phục tri thức. Mỗi ngày, em đều từng bước vượt qua những rào cản về bệnh tật và nghèo khó, tiến gần hơn đến giảng đường đại học là ước mơ của em.
Nụ cười trên môi Phìn luôn mang theo một nỗi buồn thầm kín. Đằng sau ấy là những cảm xúc chưa từng được thổ lộ, những đau thương luôn trực chờ lấp đầy trái tim nhỏ bé. Dù vậy em vẫn tiếp tục cố gắng đi về phía trước, nơi em có thể mở rộng tầm mắt và khám phá thế giới mới. Nhìn vào hoàn cảnh của gia đình em Phìn, chúng tôi không khỏi chạnh lòng trước sự đau đớn mà cả gia đình em đang phải mang từng ngày, từng giờ.

Chị Mùa Thị Cát (mẹ của Phìn) liệt 1 tay và 1 chân dù cố gắng cũng không thể làm được những việc đơn giản trong gia đình.
Hoàn cảnh gia đình đầy gian truân, với những biến cố không ngừng trút xuống đã có lúc khiến Phìn phải nhập viện, khi đang đứng trước kỳ thi tốt nghiệp lớp 12 năm nay. Tuy nhiên, với nghị lực bản thân và tình yêu thương đối với bố mẹ, gia đình và thầy, cô giáo đã “vực dậy” trái tim nhỏ bé của Phìn. Em nói: "Có những lúc em thương bố mẹ, thương cả mình. Nhưng để thay đổi số phận của cả gia đình, ngoài việc học tập và tìm kiếm tri thức, em cũng không có con đường nào khác".
Từ những lời này, có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ và quả cảm của Phìn. Trái tim em tràn đầy hy vọng và sự khát khao thay đổi cuộc sống, không chỉ cho chính mình mà còn cho gia đình. Em không ngừng chiến đấu trước bệnh tật, học hỏi, tìm kiếm một cơ hội để vươn lên thay đổi tương lai. Cũng là để hoàn thành mong ước của bố em, người đàn ông liệt 2 chân, suốt nhiều năm ròng, địu đứa con trai trên tấm lưng còng, tìm thầy học chữ. Ông đã dùng chính tấm thân không lành lặn của mình, thắp lên "hoài bão" cho cậu con trai nhỏ.
Đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân
Tuần lễ hồng EVN lần thứ XI năm 2025
Khơi dậy khát vọng, nuôi dưỡng tài năng từ phong trào thi đua yêu nước
Rừng Tà Tổng thêm xanh
Họp Tổ xây dựng dự thảo Nghị quyết và Đề án bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và chất lượng dân số tỉnh Lai Châu giai đoạn 2026-2030
Thuế tỉnh Lai Châu và VNPT Lai Châu: Ký kết thỏa thuận hợp tác
Xã Lê Lợi: Nỗ lực bảo vệ và phát triển rừng
Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho người dân