Sự học trên đỉnh Sín Chải
Bản Sín Chải B có 100% đồng bào dân tộc La Hủ sinh sống. Có một thời họ bị coi là bộ tộc “lá vàng” sống lang thang nay đây mai đó trên khắp các triền núi. Cuộc sống lay lắt với cái đói triền miên, trẻ em không biết đến sự học hành… Được sự quan tâm của Đảng, nhà nước, người La Hủ đã rời bỏ rừng sâu về đỉnh Sín Chải để lập bản, ổn định cuộc sống. Người dân cũng bắt đầu biết trồng màu, lúa nước và thảo quả để thay đổi cuộc sống… Trường lớp cũng được dựng lên. Thầy cô giáo không quản ngại khó khăn vượt suối băng rừng mang cái chữ về cho các em nơi đỉnh trời Sín Chải này.
Một số hình ảnh phóng viên Laichau Online ghi lại trong chuyến công tác tại bản Sín Chải B:
Lớp Mầm non của cô giáo Lù Thị Hồng trên đỉnh Sín Chải.
Trẻ em ở bản Sín Chải B thường xuyên vượt suối như thế này để về Trung tâm xã theo học hệ THCS.
Một giờ học của học sinh lớp 4 tại bản Sín Chải.
Dù còn rất nhiều khó khăn song các thầy cô giáo vẫn quyết tâm bám trường, bám lớp.
Mơ ước về tương lai tươi sáng.
Địu em lên lớp cho bố mẹ đi nương.
Chuyện thường ngày của thầy cô giáo khi đến với Sín Chải.
Phóng sự ảnh của Anh Tuấn
Bình luận