Thứ bảy, 27/04/2024, 02:57 [GMT+7]

Sẻ chia với trẻ em khó khăn

Thứ bảy, 09/06/2018 - 22:13'
(BLC) - Bố mất, mẹ bỏ nhà đi mang theo đứa em chưa đầy 2 tuổi, trong căn nhà gỗ cũ nát, nguy cơ sập đổ cao, 3 chị em: Lò Thị Hoa (SN 2008), Lò Thị Tuấn (SN 2011) và Lò Văn Hưng (SN 2012) ở bản Nà Hiềng, xã Nà Tăm (huyện Tam Đường) vẫn ngày ngày sống trong sự thiếu thốn và mong chờ mẹ về.

Con đường đá lởm chởm, mấp mô đưa chúng tôi về bản Nà Hiềng. Khi thấy nhà có khách lạ, chị em Hoa tỏ vẻ e ngại và khá rụt rè khi được hỏi chuyện. Theo lời Hoa, bố mất do tai nạn giao thông khi ấy em mới chỉ 6 tuổi. Có thể cái chết đột ngột của bố khiến mẹ em sốc nặng, tinh thần hoảng loạn, mất kiểm soát nên thường đi ra khỏi nhà từ sáng sớm và đến tối muộn mới về, mọi việc trong nhà không ai lo toan.

Thành viên Nhóm cháo từ thiện Lai Châu vận chuyển vật liệu xây dựng nhà tình thương cho chị em Hoa.

 Năm 2016, mẹ Hoa sinh thêm em thứ 4, việc này càng khiến tinh thần của mẹ thêm khó kiểm soát. Và, một ngày mẹ bỏ nhà đi, mang theo đứa em nhỏ. Thỉnh thoảng mẹ có bế em về nhưng tinh thần lúc tỉnh lúc không, Hoa và các em không được mẹ hỏi han, chăm sóc. Cuộc sống hàng ngày của mấy chị em đều do bà nội và bác ruột chăm lo nhưng cũng ở mức giới hạn.

Sớm ý thức được hoàn cảnh gia đình, Hoa chăm chỉ học hành, thường xuyên giúp đỡ bà việc nhà, lấy củi, trông em. Hoàn cảnh gia đình vậy mà Hoa luôn đạt danh hiệu học sinh xuất sắc của Trường Tiểu học Nà Tăm. Bà Lò Thị Hặc (bà nội của em) tâm sự: “Tôi còn sống ngày nào thì gắng chăm lo cho 3 cháu. Chỉ thương 3 đứa trẻ đang tuổi ăn, tuổi chơi mà sớm chịu thiệt thòi. Gia đình ruộng nương không có, không biết sau này các cháu sống như thế nào”.

Trước hoàn cảnh của các em, chính quyền địa phương, đoàn thể xã cũng quan tâm, hỗ trợ quần áo, chăn màn, thăm hỏi mỗi dịp lễ, tết. Mặc dù vậy, nỗi lo lớn nhất hiện nay là ngôi nhà quá cũ, mùa mưa bão lại đến không biết duy trì được bao lâu. Ông Lò Văn Xanh (bác của 3 chị em) chia sẻ: “Em trai tôi không may qua đời để lại 3 đứa con nhỏ, tôi phải có trách nhiệm chăm lo cho các cháu, nhưng điều kiện gia đình cũng rất khó khăn. Các cháu có cuộc sống vất vả, thiếu thốn nhưng luôn là con ngoan, trò giỏi. Rất mong các nhà hảo tâm hỗ trợ làm giúp ngôi nhà, hỗ trợ thêm vật chất để các cháu thêm điều kiện sống, học tập tốt hơn”.

Sẻ chia khó khăn, kết nối yêu thương, Nhóm cháo từ thiện Lai Châu đã kêu gọi sự hỗ trợ, ủng hộ của cộng đồng mạng xã hội, bạn bè… Ngày 5/6 vừa qua, Nhóm tiến hành khởi công xây dựng ngôi nhà mới cho chị em Hoa. Ngôi nhà có quy mô cấp 4 lợp mái tôn lạnh, diện tích trên 30m2 cùng với bếp, bể nước và hỗ trợ vật dụng phục vụ sinh hoạt. Tổng trị giá dự kiến từ 80 - 100 triệu đồng. Anh Vũ Duy Phượng - Trưởng Ban quản lý điều hành dự án xây nhà tình thương của Nhóm cháo từ thiện Lai Châu chia sẻ: “Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “thương người như thể thương thân”, Nhóm cháo từ thiện Lai Châu đã duy trì hoạt động thường xuyên trong gần 2 năm qua. Đây là ngôi nhà tình thương đầu tiên Nhóm kêu gọi hỗ trợ nhằm giúp các cháu có điều kiện sống tốt hơn để tự tin vượt qua số phận vươn lên học tập tốt và sau này khi lớn lên trở thành người công dân có ích cho xã hội”.

Ngôi nhà mới - ước mơ lớn nhất của chị em Hoa sắp thành hiện thực, tuy nhiên, để các em có điều kiện sống tốt hơn vẫn rất cần nhiều hơn nữa sự chung sức, sẻ chia của cả cộng đồng.  

Phạm Oanh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...