Thứ năm, 02/05/2024, 10:29 [GMT+7]

Huyện Tân Uyên: Không để người nghèo ở lại phía sau

Thứ hai, 06/11/2023 - 10:19'
Bằng tinh thần “tương thân, tương ái”, chia ngọt, sẻ bùi, giúp đỡ nhau trong khó khăn hoạn nạn, với nhiều cách làm thiết thực, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, cá nhân trên địa huyện Tân Uyên không để người nghèo ở lại phía sau.

Đồng hành cùng cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và thị trấn Tân Uyên, chúng tôi đến thăm ngôi nhà mới xây của bà Nguyễn Thị Xuân (tổ dân phố 1) được hỗ trợ từ quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh. Năm nay đã bước sang tuổi 85, mái tóc bà Xuân bạc trắng, dáng còng, mắt mờ, chân chậm. Nghe bà kể lại hoàn cảnh của mình, chúng tôi không khỏi chạnh lòng thương cảm. Bà Xuân sinh được 6 con (1 người từ nhỏ đã mất nên còn lại 4 trai, 1 gái). Chồng cũng mất sớm, một mình bà gồng gánh nuôi con trưởng thành, dần dựng vợ gả chồng và cho các con ra ở riêng. Nào ngờ 1 con trai sau khi trưởng thành lại chập chạm, đờ đẫn; 1 con trai khác dù đã lấy vợ nhưng lại rượu chè bê tha, không tu chí làm ăn, vợ bỏ, anh lại về với mẹ. Vậy là giờ đây, thay vì được nghỉ ngơi, an hưởng tuổi già, thì người mẹ ấy vẫn ngày ngày cơm nước phục vụ 2 con trai trong ngôi nhà vách đất xập xệ.
Mời chúng tôi chén nước chè ấm trong ngôi nhà còn nồng mùi xi-măng, bà rơm rớm: Tôi từng nghĩ, cuộc đời tôi đến lúc chết chắc mới hết khổ. Nhưng thật may mắn khi tôi được cấp trên hỗ trợ 50 triệu đồng, Trụ trì Chùa Ba Vàng giúp đỡ 50 triệu đồng, cộng với số tiền 3 con cho, tôi đã có được ngôi nhà mới. Mẹ con tôi không phải chịu cảnh lụt lội, lo lắng khi trời mưa to, có chỗ an cư rồi. Hôm được lên nhà mới, tôi trằn trọc không ngủ được, cứ nghĩ mình đang mơ.

Cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, thị trấn Tân Uyên, lãnh đạo tổ dân phố đến thăm gia đình bà Nguyễn Thị Xuân trong ngôi nhà mới.

Giấc mơ của bà Xuân cũng giống như giấc mơ của 60 gia đình nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Tân Uyên, trong đó có gia đình anh Lò Văn Xương (bản Phiêng Phát 1, xã Trung Đồng). Leo một con dốc nhỏ chừng 100m, chúng tôi bước vào sân ngôi nhà mới vừa láng nền của gia đình anh Xương. Hai vợ chồng anh ngượng ngùng khi gặp người lạ. Khi được hỏi, anh Xương thật thà nói: Vợ tôi bị bệnh gan, thường xuyên hoa mắt, mệt mỏi, ốm yếu không thể đi làm được. Nhà thì không có đất sản xuất, thiếu vốn làm ăn nên tôi phải đi hái chè thuê, có ngày chưa được 100.000 đồng. Ngôi nhà sàn vợ chồng tôi ở bao lâu nay đã cũ, chỉ chực đổ. Cuộc sống khó khăn nên tôi chẳng bao giờ nghĩ mình có thể dựng lại được ngôi nhà. Thế nhưng, niềm vui vỡ oà khi tháng 8 vừa qua gia đình tôi được các cấp hỗ trợ 50 triệu đồng, cộng thêm vay mượn anh em họ hàng, được hàng xóm giúp tiền, ngày công nên đã xây dựng ngôi nhà mới. Có nhà mới rồi, tôi sẽ tìm công việc mới để làm kiếm tiền trả nợ và nuôi vợ, con.
Ngoài 60 ngôi nhà “Đại đoàn kết” đã được các gia đình xây, hoàn thiện và nghiệm thu trong thời gian tới, huyện Tân Uyên tiếp tục được Tập đoàn TNG hỗ trợ xây dựng thêm 20 nhà “Đại đoàn kết” theo cam kết với tỉnh Lai Châu. Hiện nay, các xã, thị trấn đang rà soát và lập danh sách từng hộ gửi lên cấp huyện phê duyệt.
Theo bà Hà Thị Thơm - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Uyên: Những ngôi nhà mang tên “Đại đoàn kết” được trao cho các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn hàng năm. Vào dịp tết đến, xuân về, các gia đình đều được các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các phòng, ban huyện và các xã, thị trấn đến từng nhà trao quà tết. Tết Quý Mão vừa qua, 405 hộ nghèo không có khả năng ăn tết được huyện trao tổng số tiền 335 triệu đồng. Những món quà đong đầy nghĩa tình, nhân văn của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương giúp người nghèo có tết, không ai phải ở lại phía sau. Khi xảy ra sự cố do thiên tai, hỏa hoạn, gia đình có người bị đuối nước, cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cũng đều kết hợp với các tổ chức Hội Chữ thập đỏ, nhà hảo tâm đến thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời.
Không dừng lại ở đó, nhiều cá nhân, tập thể còn huy động các nguồn hỗ trợ ở nhiều nơi giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, éo le để họ có động lực vươn lên trong cuộc sống. Các tổ chức thành viên của MTTQ như: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Người cao tuổi, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên… cũng bố trí nguồn quỹ động viên, hỗ trợ, tạo điều kiện cho hội viên nghèo hoặc hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để hội viên có vốn đầu tư sản xuất, chăn nuôi. Các cơ quan chuyên môn huyện cũng chủ động thực hiện việc hỗ trợ tiền điện cho 1.201 hộ nghèo với số tiền trên 800 triệu đồng trong năm 2023.
Chỉ còn hơn 9% hộ nghèo song ở nhiều bản vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, đời sống người dân trên địa bàn huyện vẫn còn nhiều gian khó. Thế nhưng với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau” của huyện Tân Uyên, những “tấm lá lành” sẽ không quên đùm lọc “tấm lá rách”, để ai cũng đều được quan tâm, chăm lo và có động lực vươn lên làm chủ cuộc sống của mình.

Thu Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Nêu gương sáng trong cộng đồng dân cư
Mới đây, chúng tôi có chuyến công tác tại xã Mường Khoa (huyện Tân Uyên), được đồng chí Trương Thanh Hiếu - Bí thư Đảng ủy xã giới thiệu về Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Nậm So - Lò Văn Đôi tuy tuổi...