Thứ sáu, 26/04/2024, 11:27 [GMT+7]

Ông Hừ làm kinh tế giỏi

Thứ hai, 01/05/2023 - 10:33'
Ông Pờ Lòng Hừ (57 tuổi, dân tộc Hà Nhì ở bản Nậm Hạ, xã Can Hồ, huyện Mường Tè) luôn tìm tòi, năng động trong phát triển kinh tế gia đình, mang lại thu nhập cao. Đồng thời, có nhiều đóng góp vào sự đổi thay của bản.

Ông Hừ xuất thân trong gia đình bần nông, nguồn thu nhập chính phụ thuộc vào trồng trọt và chăn nuôi. Cũng như các hộ gia đình khác ở xã, trước đây, vợ chồng ông chỉ trồng lúa, ngô, sắn 1 vụ, gieo cấy các loại giống truyền thống nên năng suất thấp; chăn nuôi nhỏ lẻ, không biết cách phòng bệnh cũng như áp dụng khoa học kỹ thuật tiến bộ vào sản xuất. Do vậy, dù làm việc chăm chỉ, cuộc sống vẫn rất khó khăn, vất vả đủ đường. Quyết tâm vượt khó, làm giàu trên mảnh đất quê hương, ông tìm tòi, nghiên cứu, tìm hướng đi trong phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tiễn, nhu cầu của người dân địa phương.
Trước đây, người dân xã Can Hồ chủ yếu trồng lúa nước, bà con dùng trâu cày, bừa, hộ nào cũng nuôi ít nhất 1 con trâu phục vụ sản xuất. Sau khi Nhà máy Thủy điện Lai Châu khởi công năm 2010, các hộ dân gần sông Đà không còn ruộng để canh tác; bà con dần đưa máy móc thiết bị hiện đại vào sản xuất. Còn vợ chồng ông Hừ bàn bạc, đầu tư xây dựng lại chuồng trại chuyển sang nuôi bò. Hiện, gia đình ông có 10 con bò, mỗi năm được xuất bán từ 3 - 4 con, mang lại thu nhập ổn định.
Ông Hừ cho biết: “Điều kiện khí hậu ở xã thích hợp cho chăn nuôi gia súc, bên cạnh đó lại có bãi chăn thả rộng, đồng cỏ tự nhiên. Để có kiến thức, tôi tích cực tham gia các lớp chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi do địa phương tổ chức và đi học hỏi kinh nghiệm ở các trang trại khác về cách chăm sóc, vệ sinh chuồng trại, phòng, chống dịch bệnh, ứng dụng vào mô hình của gia đình. Nhờ vậy, đàn vật nuôi phát triển khỏe mạnh”.

Ông Hừ chăm sóc cá.

Ngoài chăn nuôi gia súc, gia đình ông tận dụng nguồn nước sông Đà đào gần 1.000m2 ao để nuôi ếch, các loại cá: dầm xanh, chép, trôi, rô-phi… Gia đình ông xuất bán khoảng 1 tạ cá dầm xanh mỗi năm, với giá 300 nghìn/kg. Ngoài ra, còn chăm sóc 1ha sa nhân tím, mỗi vụ cho thu 20 triệu đồng, 1ha cây lát 15 năm tuổi, 1ha quế. Tổng thu nhập của gia đình ông khoảng 160 triệu đồng/năm.
Không chỉ tiêu biểu trong phát triển kinh tế, ông Hừ từng đảm nhận nhiều chức vụ trong bản như: công an viên, tổ phó tổ xung kích bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, Bí thư Chi bộ bản gần 10 năm. Từ năm 2019 đến nay, ông được tín nhiệm bầu làm Trưởng Ban công tác Mặt trận bản Nậm Hạ. Dù ở vị trí công tác nào, ông cũng luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Để thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động, ông luôn tìm hiểu, nắm bắt thực tế tại địa phương. Từ đó, lựa chọn những nội dung, mô hình phù hợp để tổ chức triển khai, thực hiện. Ông đẩy mạnh vận động dân bản hiến đất, góp tiền, ngày công lao động làm đường nội đồng, nội bản, các công trình phúc lợi. Đến nay, bản Nậm Hạ có 1,5km đường nội bản được bê-tông, thuận tiện cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa. Nhà văn hóa bản đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt, thể dục thể thao của người dân. Bà con thường xuyên tổ chức vệ sinh đường ngõ bản, tạo cảnh quan môi trường sạch, đẹp.
Cùng với đó, ông tuyên truyền người dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự, các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
Ông Hừ còn đặc biệt quan tâm đến các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người già neo đơn trong bản; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề phát sinh trên địa bàn để kịp thời thăm hỏi, giúp đỡ. Tuyên truyền, vận động người dân đăng ký hiến máu tình nguyện...
Những nỗ lực, cố gắng của ông thời gian qua đã được các cấp, ngành ghi nhận và khen thưởng.

Gió Pư

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...