Thứ sáu, 29/03/2024, 00:43 [GMT+7]

“Ngôi sao” trên cao nguyên Sìn Hồ

Thứ sáu, 24/07/2020 - 21:46'
Nhắc đến ông Mùa A Tủa, dân tộc Mông (ở khu 2, thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ) ai cũng biết bởi người dân nơi đây ví ông như “ngôi sao sáng”, là tấm gương anh dũng, mưu trí trong thời chiến, đánh giặc bảo vệ độc lập tự do của Tổ quốc; thời bình tích cực cống hiến xây dựng quê hương giàu đẹp.

Đến thăm ông Mùa A Tủa chúng tôi thật sự bất ngờ khi năm nay ông đã 81 tuổi, tóc đã bạc, mắt không còn nhìn thấy do căn bệnh tiểu đường gây ra. Khi được hỏi về những ngày tháng ông cùng đồng đội đánh giặc giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc, ông vẫn minh mẫn, nhớ như in và tự hào kể với chúng tôi: “Năm 1952, khi mới gần 15 tuổi tôi đã làm liên lạc cho bộ đội Trung đoàn 148 tại xã Sà Dề Phìn, Tả Ngảo. Trải qua nhiều năm với nhiều cương vị trong quân ngũ đến năm 1954, tôi cùng các đồng đội trong đơn vị C835 trực tiếp chiến đấu đánh thổ phỉ tại 3 xã Tân Lập (xã Nậm Cuổi hiện nay), xã Quyết Thắng (Noong Hẻo hiện nay) và Pu Sam Cáp. Sau 5 trận đánh tàn khốc, sự mưu trí của quân ta đã tiêu diệt địch, toàn huyện Sìn Hồ được giải phóng. Từ năm 1959 - 1961, học xong Trường Quân chính quân khu Tây Bắc tôi phục viên về địa phương tiếp tục tham gia công tác tại xã Sà Dề Phìn. Trải qua nhiều năm ở nhiều vị trí công tác, năm 1999, tôi giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đến năm 2000 nghỉ chế độ hưu trí”. Mặc dù đã nghỉ hưu nhưng với tinh thần cống hiến, năm 2014 ông giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện, năm 2015 nghỉ công tác Hội. Vậy là cuộc đời ông đã trải qua hơn 60 năm chiến đấu, hoạt động cách mạng, công tác cho Đảng, Nhà nước ông luôn trung thành với chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; luôn tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh, khiêm tốn, giản dị.

Ông  Mùa A Tủa luôn giáo dục, dạy dỗ con cháu nỗ lực thi đua học tốt.

Ông Mùa A Tủa luôn giáo dục, dạy dỗ con cháu nỗ lực thi đua học tốt.

“Ngày xưa, khi bị bọn đế quốc, phong kiến bắt đi phu khổ lắm. Bao ngày vất vả cùng đồng đội đánh phỉ, đánh bọn tà gian phải ăn ở trong rừng, trong hang động khó khăn vất vả bao nhiêu càng làm tôi và đồng đội có thêm nghị lực, kiên cường quyết bảo vệ đất nước. Tôi luôn tâm niệm sống là phải có tâm huyết, phải cống hiến sức, không sợ khó khăn gian khổ, bất cứ việc gì cũng phải nỗ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao phó. Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm như vậy mới xứng đáng với công lao hy sinh của Bác Hồ, xứng đáng là người đảng viên” - ông Tủa chia sẻ thêm.
Khi chiến tranh lùi xa, giờ đây ông Tủa vẫn luôn nhắc nhở con cháu phải luôn nhớ công ơn, sự mất mát của những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì quê hương mình. Mặc dù mắt đã mờ, chân đã chậm nhưng với ông Tủa xây dựng quê hương giàu đẹp phát triển bền vững vẫn luôn là mục tiêu sống của ông. Ông thường xuyên phối hợp cùng chính quyền địa phương vận động bà con chung sức xây dựng nông thôn mới, đưa cây con giống năng suất, chất lượng cao vào sản xuất để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao mức sống, đẩy lùi đói nghèo. Nhất là với uy tín của mình, ông đóng góp ý kiến cho khu phố, thị trấn, huyện trong các lĩnh vực văn hóa - xã hội, tham gia ý kiến giúp các bản xây dựng quy ước, hương ước; vận động bà con đoàn kết, xóa bỏ các hủ tục, không tin không nghe theo kẻ xấu, không tuyên truyền đạo trái pháp luật, di cư tự do; quan tâm việc học tập của trẻ em vì thế hệ tương lai của đất nước.

Cùng với đó, bản thân và gia đình ông luôn gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chấp hành tốt các nội quy, quy chế của địa phương; luôn dạy dỗ và định hướng cho con cháu vươn lên trong cuộc sống, công tác và học tập. Không phụ công lao, lòng mong đợi của ông, hiện nay các con, cháu của ông đều công tác tại các cơ quan nhà nước của tỉnh, huyện, góp sức xây dựng quê hương Lai Châu nói chung, Sìn Hồ nói riêng ngày càng giàu đẹp. Ghi nhận công lao to lớn trong 60 năm công tác, ông Tủa được tặng 1 Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất; 1 Huân chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Ba; 1 Huy chương Chiến thắng chống Pháp hạng Nhì; 6 kỷ niệm chương do các ban, ngành, đoàn thể Trung ương trao tặng; 30 Bằng khen và danh hiệu của Trung ương, Tỉnh ủy - UBND tỉnh, huyện và các ban, ngành tặng… Năm 2018, ông vinh dự được Ban Chấp hành Trung ương tặng Huy hiệu 55 tuổi Đảng.
Những lời nói đầy nội lực cùng cái bắt tay chắc nịch của người lính kiên trung Mùa A Tủa như giúp tôi xua tan đi bao mệt mỏi của quãng đường từ thành phố Lai Châu lên Sìn Hồ. Bắt tay chào, ông Tủa nói “Còn sống là còn cống hiến vì đất nước, vì dân tộc, vì quê hương. Dù giờ đây tôi đã già nhưng chỉ cần đất nước cần tôi vẫn sẵn sàng đóng góp theo sức lực của mình”. Lời nói đó như thôi thúc chúng tôi cần nỗ lực hơn nữa để xứng đáng với công lao của ông Tủa, của những đồng đội đã không may hy sinh trong chiến trường vì nền độc lập của dân tộc, của đất nước. Ông Tủa là “ngôi sao sáng” trên cao nguyên Sìn Hồ và xứng đáng là tấm gương sáng để bà con học tập, làm theo.

Vương Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...