Sĩ quan biên phòng nhặt được của rơi trả người đánh mất
Đến 20 giờ cùng ngày, anh Trần Văn Hiến - sinh năm 1983, thường trú tại khu 12, thị trấn Mường Tè đã liên hệ xác minh đúng là người đã đánh rơi số tiền. Đến 9 giờ ngày 29/9/2023 anh Trần Văn Hiến đã đến Đồn Biên phòng Pa Ủ gặp Trung uý Nguyễn Văn Phú và nhận lại toàn bộ số tiền bị rơi.
Trung uý Nguyễn Văn Phú - Đội trưởng đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Pa Ủ trao lại số tiền nhặt được cho anh Hiến.
Anh Trần Văn Hiến phấn khởi chia sẻ: "Tôi rất lo lắng vì đã làm rơi số tiền trên, khi biết thông tin cán bộ biên phòng nhặt được, tôi đã xác nhận và lên Đồn Biên phòng Pa Ủ để nhận lại. Tôi chân thành cảm ơn Trung uý Nguyễn Văn Phú và cán bộ, chiến sỹ trong đồn".
Đây là hành động cao đẹp, ý nghĩa về tính trung thực, tinh thần giúp đỡ người khác trong cộng đồng nói chung và cán bộ chiến sỹ trong Bộ đội Biên phòng tỉnh nói riêng. Việc làm của đồng chí đã góp phần tô thắm truyền thống và phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ".
Đức Duẩn
Bình luận